Thanh Hóa: Bế giảng lớp giáo lý dành cho cư sĩ

GNO - Chiều nay, 28-5, Thường trực BTS PG tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp giáo lý cho cư sĩ Phật tử khoá I năm thứ 9 tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (chùa Thanh Hà - 34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa).
thanhhoa 11.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Minh trao chứng nhận cho các học viên

Tại buổi lễ, sau phần đọc diễn văn bế giảng của cư sĩ Trịnh Thị Khoát, cư sĩ Nguyễn Thị Nhâm, UVTT BTS GHPGVN tỉnh, lớp trưởng lớp giáo lý đã báo cáo tổng kết lớp học. Theo báo cáo, sau ba tháng học tập, được sự giảng dạy nhiệt tình của chư tôn đức, với 500 học viên đăng ký thì số học viên được cấp chứng nhận là 450 người. Tất cả các học viên từ thành phố và các huyện đều đi học đầy đủ, đúng giờ, chấp hành tốt nội quy lớp học, thái độ học tập nhiệt tình, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ những bài giảng của giáo thọ sư.Cư sĩ Nguyễn Thị Phòng đại diện các học viên phát biểu cảm tưởng - tri ân các giáo thọ sư.Nhân đây, ĐĐ.Thích Tâm Minh, Phó BTS PG tỉnh đã ban đạo từ khuyến tấn tinh thần tu học của Phật tử, mong rằng Phật tử mang những điều học được áp dụng vào đời sống tu tập hằng ngày để được lợi ích, đồng thời chia sẻ những giáo lý học được với các bạn bè thân hữu, gia đình nhằm lan rộng giáo lý Phật đà.Kết thúc buổi lễ, ĐĐ.Thích Nguyên Hối công bố quyết định trao chứng nhận - giấy khen cho các học viên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày