Thanh Hóa: Cắt băng khánh thành chùa Kim Liên

GNO - Sáng qua, 27-12, tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện và an vị tượng chùa Kim Liên.

1 thanh hoa 1.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS tham dự lễ, tặng hoa chúc mừng tới Đại đức trụ trì

Chùa Kim Liên (phủ Mại Đức) được khởi tạo năm Canh Tý (1720) trên dải đất bồi ở phía đông Lạch Rù (nay thuộc xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn). Đến năm Tân Sửu (1781), vua Lê Hiển Tông sắc phong làng Mại Đức khởi tạo phủ Mại Đức bên cạnh chùa thờ vọng tam vị Quốc Thánh mẫu và Thành Hoàng làng Ngọc Châu công chúa. 

Năm Nhâm Tuất (1922) Tăng Ni, Phật tử tiếp tục tôn tạo lại chùa. Hằng năm cứ đến ngày mùng 3 và mùng 4-4 âm lịch, làng lại tổ chức lễ hội long trọng với nghi thức rước kiệu, cúng và tế đồng quan, hát văn, múa sư tử và các trò chơi dân gian hấp dẫn như cờ tướng, chọi gà, chơi đu...

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa và phủ Mại Đức là cơ sở cách mạng của xã Tân Đức, nơi đặt văn phòng chi bộ Đảng. Năm 1964 giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, chùa bị phá. 

Năm 2001 theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân trong và ngoài xã đã xây dựng được hậu cung của phủ để thờ tam vị quốc mẫu, 7 vị thần của làng. Và năm 2002, cũng trong tinh thần trên, chùa tiếp tục xây dựng hậu cung của chùa để thờ Phật.

1 thanh hoa 2.jpg


Quà mừng của BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa do ĐĐ.Thích Tâm Đức (phải), Trưởng BTS trao

1 thanh hoa 3.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành chùa

1 thanh hoa 4.jpg
Chư tôn đức chứng minh dâng hương tại bảo điện

Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, chùa Kim Liên được khởi công xây dựng từ 11-2011, đến nay việc xây dựng một số hạng mục công trình đã hoàn thành.

Được biết, chùa do ĐĐ.Thích Tâm Chính, UVDK HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nga Sơn làm trụ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày