Thanh Hóa: Lãnh đạo tỉnh họp mặt chúc mừng Phật đản

GNO - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN  tỉnh Thanh Hóa hôm qua, 25-4, đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm với chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật Đản PL.2558 -  DL.2014.

Buổi gặp mặt diễn ra tại hội trường khách sạn Sao Mai (TP.Thanh Hóa) với sự tham dự của chư tôn thiền đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh.

>>

Thanh Hóa: Sẵn sàng cho Đại lễ PL.2558

thanh hoa.jpg


Hoa, quà của lãnh đạo địa phương gửi tới chư tôn đức nhân mùa Phật đản

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Lê Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Bùi Hải Vinh, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các ban ngành trong tỉnh, TP.Thanh Hóa đến dự.

Tại buổi họp mặt, ông Vương Văn Việt thay mặt địa phương, phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Thanh Hóa trong thời gian qua. Ông nói, những giá trị nhân bản của Phật giáo sẽ mãi trường tồn và đóng góp rất lớn vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ đời sống an lạc hạnh phúc của nhân sinh; đồng thời trân trọng gửi đến chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử tỉnh Thanh Hóa lời cầu chúc tốt đẹp, đón mùa Phật đản thật an lành hạnh phúc.

ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ, tri ân sự quan tâm của các cấp chính quyền dành cho Phật giáo tỉnh nhà.

Đại đức cho biết, Phật giáo xứ Thanh sẽ luôn cố gắng phát huy, tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước và trách nhiệm công dân, chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh nhiều hoạt động hữu ích phục vụ dân sinh và phục vụ lợi ích dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh...

Qua đó, bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, khích lệ hơn nữa để Phật giáo ngày càng phát triển, đồng hành dân tộc trong sự nghiệp phục vụ chúng sinh, cúng dường chư Phật...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày