Thành lập CLB Tuổi trẻ PG Nghệ An - chùa Bát Nhã

GNO - Ngày 27-3, chùa Bát Nhã (phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) tổ chức ra lễ mắt - thành lập CLB Tuổi trẻ Phật giáo Nghệ An - chùa Bát Nhã.

Câu lạc bộ với hơn 200 thành viên là Phật tử, chủ yếu là học sinh và sinh viên không quá 30 tuổi có nguyện vọng tham gia.

IMG_0925.JPG


CLB Tuổi trẻ Phật giáo Nghệ An - chùa Bát Nhã vừa thành lập

Câu lạc bộ đã ban hành nội quy hoạt động bao gồm 16 điều. Các thành viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giữa các thành viên và tuân thủ theo quy chế hoạt động của Cầu lạc bộ.

Hình thức hoạt động gồm những buổi sinh hoạt, các khóa tu, nói chuyện chuyên đề về Phật pháp, tụng kinh ghi nhớ lời Phật dạy và thiền định… dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Minh Cảnh.

Trong ngày này, nhân kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2) nhà chùa còn tổ chức nhiều hoạt động khác hướng về Bồ-tát như: lễ quy y dành cho 100 Phật tử mới bước vào đạo, khóa tu Bát quan trai.

Dịp này, nhà chùa cũng đã mời các nghệ sĩ đến từ câu lạc bộ nhã nhạc Trường Tiền và đoàn nghệ thuật nhạc cụ dân tộc Huế biểu diễn phục vụ Phật tử và nhân dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Đêm diễn thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ, qua đó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày