Thầy Matthieu Ricard: Hãy từ bi hơn với động vật

GNO - Nhà sư Phật giáo Tây Tạng - thầy Matthieu Ricard mong muốn mọi người từ bi hơn đối với động vật.

Thầy Ricard đã trải qua 10 năm thảo luận về những thói quen hạnh phúc của con người qua TEDTalks và những quyển sách bán chạy nhất, điều đã mang lại cho thầy danh hiệu "Người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới".

Gần đây, thầy đã nói chuyện với HuffPost Rise về tầm quan trọng của việc đối xử với động vật một cách tôn trọng và tử tế.

tubi voi dong.jpg


"Động vật có cảm xúc và chúng có cảm giác đau đớn" - thầy Ricard nói

"Mọi người yêu động vật", thầy Ricard nói. "Và đây là một nghịch lý: Chúng ta yêu thích chó nhưng chúng ta ăn thịt lợn và mặc trang phục làm từ bò. Tại sao? Điều đó không có bất kỳ ý nghĩa nào".

Thầy Ricard đã đi vào vấn đề tại sao con người biện minh cho sự tàn ác đối với động vật bằng cách suy nghĩ không đúng như "Động vật không cảm thấy đau đớn" hay "Động vật tồn tại chỉ để cho chúng ta tiêu thụ".

Thầy mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố này bằng cách nói rằng "hoàn toàn rõ ràng" rằng "động vật có cảm xúc và chúng có cảm giác đau đớn".

Thầy Ricard trong cuốn sách gần đây nhất có tên A Plea For The Animals, nói rằng tử tế với động vật sẽ giúp cải thiện độ sâu của lòng từ bi của chúng ta với tư cách là những con người.

Văn Công Hưng
(theo Huffington Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày