Thầy trú trì chùa Trường Sa Lớn dự lễ khai giảng

GNO - Vào lúc 7 giờ sáng 5-9, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước bước vào ngày khai giảng năm học mới 2014-2015, tại hội trường 200 thị trấn Trường Sa, thầy trò Trường Tiểu học Trường Sa đã tổ chức lễ khai giảng trong niềm hoan hỷ.

khgiang.jpg
ĐĐ.Thích Pháp Đạt cùng các vị lãnh đạo trên đảo tại lễ khai giảng ngày 5-9-2014

Đến dự có ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch thị trấn kiêm chính trị viên đảo Trường Sa; ông Dương Đức Hân, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa; ông Trịnh Xuân Tô, Phó chỉ huy đảo Trường Sa; ĐĐ.Thích Pháp Đạt, trú trì chùa Trường Sa Lớn, các vị cán bộ đại diện các cụm chiến đấu cùng phân đội lực lượng trên đảo và phụ huynh học sinh đến dự.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí hân hoan của mọi người đón chào năm học mới. Đặc biệt, trong lễ khai giảng năm nay, chủ đề biển đảo vào lễ khai giảng năm học mới. Kết thúc lễ khai giảng là phần trao quà cho các em học sinh đạt kết quả xuất sắc trong năm học qua và chụp ảnh lưu niệm.

Tin, ảnh: Trí Bửu - Pháp Đạt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày