Thấy vọng tưởng nhiều không biết có tu sai?

GN - HỎI: Tôi mới tu tập thiền định, hàng ngày có đến chùa ngồi thiền. Tôi ăn chay và cố gắng giữ năm giới. Sự tu tập giúp tôi dần kiểm soát được vọng tưởng, trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên tôi thấy dưng như ngoài lúc ngồi thiền thì tham sân si khởi lên nhiều hơn trưc, điều này có do tôi tu tập sai hay không?

Ngoài ra, ban ngày tự mình có thể hạn chế và kiể
m soát được vọng tưng nhưng ban đêm lúc ngủ thì hoàn toàn không, vọng tưởng mặc sức hoành hành. Nhiều bữa ngủ dậy tôi rất bực bội vì trong tâm thức mình đã tạo nghiệp như vậy. Vậy có cách nào để trong giấc ngủ mình cũng tu được không?

(THIỆN PHƯỚC, thienphuoc.tinhdo@gmail.com)

thien va vong tuong.jpg

Thiền tập - Ảnh minh họa

ĐÁP: Bạn Thiện Phước thân mến!

Bạn đã biết hành thiền, giữ giới, sống chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày là điều vô cùng quý hóa. Nhờ hành thiền, bạn dần kiểm soát được vọng tưởng, trạng thái tinh thần tốt lên, là có sự chuyển hóa tốt.

Sau một thời gian tu tập, bạn phát hiện ra tâm mình dường như khởi lên tham sân si nhiều hơn trước. Thực chất thì tâm bạn vốn nhiều phiền não như thế nhưng trước đây bạn không nhận ra mà thôi. Nay nhờ có chánh niệm, bạn thấy rõ hơn về tâm hoang vu của chính mình. Vì thế, bạn không nên quá lo lắng, sợ tu tập sai khi có phát hiện này.

Người hành thiền không ngại vọng tưởng nhiều, chỉ sợ mình thiếu chánh niệm. Nhận diện và thấy rõ tâm, phát huy chánh niệm, an trú vào đề mục thiền thì vọng tưởng không còn đất sống và sẽ tự tiêu tan. Mỗi ngày cứ gieo trồng hạt giống lành, tưới tẩm ý niệm thiện thì trong vườn tâm hoa sẽ mọc nhiều hơn.

Khi ngủ say, chánh niệm tỉnh giác không có mặt, tâm thức tự diễn biến theo vận hành của nghiệp lực và trình hiện thành những giấc mơ. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa biết hết về những bí ẩn giấc mơ của con người. Điều chắc chắn mà ta có thể biết là nội dung của giấc mơ có nguồn gốc từ những hạt giống đã gieo trồng trong tâm thức.

Thành ra, bạn cũng không nên bực bội về giấc mơ của mình. Chỉ ghi nhận về các giấc mơ ấy một cách bình thường và thông qua đó, bạn cơ cảm về nghiệp lực của mình còn ẩn tàng nhiều hạt giống xấu đang quẫy đạp, vùng vẫy. Nếu tâm vẫn duy trì chánh niệm, các hạt giống tốt được gieo trồng thêm và ngày càng lớn mạnh thì những giấc mơ xấu ác sẽ bớt dần đi. Cho đến khi nào hàng ngày bạn thiết lập được sức chánh niệm vững chãi, sự tỉnh giác cao độ thì theo quán tính, khi ngủ tâm của bạn cũng được giác tỉnh theo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày