Thêm một số chùa ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi bão Nari

GNO - Nhiều ngôi chùa ở các quận, huyện như Hòa Vang có chùa Hưng Quang thiệt hại nặng nề.

Quận Ngũ Hành Sơn có chùa Quan Thế Âm bị bão xô đổ sập nhà kho chứa các đạo cụ văn hóa, tốc mái nhà Tăng, gió đánh xơ xác đôi rồng trang trí ngay cổng ra vào nhà chùa; chùa Huệ Quang gió đánh tốc mái kho làm ướt toàn bộ lương thực, mì ăn liền; tịnh thất Hồng Phúc gãy đổ nhiều cây cối, đặc biệt trận lốc cơn bão số 10 vừa làm sạc lỡ nhà chùa vừa ra sức xây lại bờ kè, nay bão số 11 làm cây ngã bít cả lối ra vào.

>>> Các chùa vùng tâm bão Nari khắc phục hậu quả

anh 1.jpg
Gió đánh gãy cây thông dẻo dai tại chùa Huệ Quang

anh 3.jpg
Chùa Huệ Quang đổ nát và ẩm ướt vì ngập nước

anh 4.jpg
Hình ảnh xác xơ tại chùa Quan Thế Âm

anh 6.jpg
Chùa Quán Thế Âm sập cả khu nhà chứa đạo cụ văn hóa

Sau bốn ngày khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 11 nhưng TP.Đà Nẵng hiện vẫn còn nhiều tuyến đường ngập chìm trong rác, nhiều công trình chưa được sửa chữa, nhiều nhà dân chưa được lợp lại, các tuyến đường dân sinh người dân đang buôn bán hàng ăn bên cạnh đống rác khổng lồ.

Trục đường lớn vào sân bay như Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt với hàng loạt cây xanh trơ cành, trụi lá. Thời tiết đang nắng dần lên nhưng đời sống người dân đang còn ngập trong rác.

anh 8.jpg

Đôi rồng trang trí trước cổng chùa Quán Thế Âm bị hưu hại

anh 9.jpg

Lối vào tịnh thất Hồng Phúc bị cây ngã chắn ngang

Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, cơn bão số 11 (Nari) toàn TP có 11 người bị thương, 178 căn nhà sập một phần, sập đổ hoàn toàn 122 căn, nhà bị tốc mái một phần có 4.137 căn, nhà bị tốc mái hoàn toàn 1.134 căn; nhiều trường học, công sở, trung tâm y tế bị tốc mái; 1.200 cột điện chiếu sáng bị ngã đổ, nhiều tuyến đường có đến 90% cây xanh bật gốc, gãy đổ gây thiệt hại ước tính khoảng 868,8 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.
Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.

Thông tin hàng ngày