“Thiền và Sức khỏe”

GNO - Đó là đề tài do cư sĩ Hồng Quang (định cư tại Hoa Kỳ) thuyết trình hồi chiều 4-10 vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo (VHPG) Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP.Huế).
hue 1.jpg
Cư sĩ Hồng Quang chia sẻ "Thiền và Sức khỏe" tại Trung tâm VHPG Liễu Quán

HT.Thích Khế Chơn, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế; HT.Thích Hải Ấn, Phó BTS, Trưởng ban Điều hành Trung tâm VHPG Liễu Quán cùng chư tôn đức Thường trực BTS, chư tôn đức Ban Điều hành Trung tâm VHPG Liễu Quán, chư tôn đức các tự viện, Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Huế, quý vị nhân sĩ trí thức, quý đạo hữu Phật tử và đông đảo các bạn trẻ sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố Huế đã đến tham dự.Bằng những trải nghiệm (nghiên cứu và thực tập thiền) của bản thân, ông thấy rõ lợi ích thiết thực của việc thực hành thiền định trong cuộc sống và chia sẻ "thiền định không chỉ là một pháp môn tu tập mà còn là phương thuốc hữu hiệu, góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe của con người cả về thể chất lẫn tinh thần".
hue 2.jpg
Chư tôn đức PG Huế dự buổi chia sẻ - thuyết trình của ông Hồng Quang

Bằng những kết quả khảo nghiệm về thiền định, nhất là thiền định Phật giáo qua các nguồn tài liệu của các học giả, hành giả Tây phương, cư sĩ Hồng Quang còn làm sáng tỏ những lợi ích thiết thực của việc áp dụng thiền định trong việc quản trị bản thân, gia đình và xã hội - giúp chúng ta cải thiện các mối quan hệ trong mỗi gia đình, trong cộng đồng xã hội cũng như môi trường sống xung quanh mình, làm cho cuộc sống trở nên an lạc và hạnh phúc hơn...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày