Thiêng liêng Lễ phóng liên đăng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự

Lễ phóng liên đăng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Lễ phóng liên đăng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 10-7-Bính Ngọ, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng) diễn ra Lễ phóng liên đăng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Văn hóa - Nghi lễ TP.HCM tổ chức.
Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Lễ phóng liên đăng với sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Pháp hội Vu lan; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Trí Chơn, phụ trách Văn hóa - Nghi lễ Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Ban Văn hóa - Nghi lễ TP.HCM, hành giả an cư tại Việt Nam Quốc Tự và Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Chơn cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang khai thị đến toàn thể hội chúng đạo tràng.

Hòa thượng Thích Lệ Trang khai thị đến toàn thể hội chúng đạo tràng

Hòa thượng Thích Lệ Trang khai thị đến toàn thể hội chúng đạo tràng

Theo đó, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ về ý nghĩa Đại lễ Vu lan; cầu nguyện, tri ân công đức hai đấng sinh thành quá vãng; chư anh linh cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh, không may tử vong trong đại dịch Covid-19.

Lễ thắp nến tưởng niệm và phóng liên đăng nhằm phổ cáo, triệu thỉnh pháp giới lục đạo, quán thân bình đẳng cùng về pháp hội tại Việt Nam Quốc Tự để nghe kinh, thọ thực.

Vu lan là dịp để chúng ta thiết lập truyền thông giữa ta và đối tượng mà ta đang cầu nguyện, đó là nét đẹp của truyền thống Phật giáo, là nét đẹp, đạo lý của dân tộc Việt Nam.

Truyền đăng

Truyền đăng

Sau lời khai thị, chư tôn đức thành kính dâng hương đảnh lễ chư Phật và chư vị Bồ-tát. Hòa thượng Thích Lệ Trang đã truyền đăng đến chư Tăng và sau đó ánh sáng được truyền đến chư Tăng, Phật tử hiện diện trong pháp hội.

Trong ánh nến thiêng liêng, tiếng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm trầm hùng, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn đức từ từ di chuyển với ánh nến nhiệm mầu thắp sáng tháp Đa Bảo tại Việt Nam Quốc Tự - nơi tôn thờ Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức, đài Quán Thế Âm, bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu, đồng bào hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19, được dựng trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự. Và, dòng ánh sáng tạo nên vòng tròn lung linh của liên đăng "Vu lan" tại sân trước ngôi tự viện lịch sử.

Cũng trong tối nay, Phật tử các đạo tràng, người dân vân tập tiếp tục hiệp lực trì tụng trọn bộ kinh Địa Tạng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu tại Việt Nam Quốc Tự.

Hình ảnh Lễ phóng liên đăng Pháp hội Vu lan - Báo hiếu tại Việt Nam Quốc Tự:

Lễ phóng liên đăng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự

Lễ phóng liên đăng trong Pháp hội Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày