Thu hồi Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thích Quảng Thanh (tỉnh Phú Yên)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Văn phòng Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN cho biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật đã ấn ký quyết định thu hồi Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thích Quảng Thanh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên.

Theo đó, quyết định của Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh ban hành ngày 7-3-2025 thu hồi Giáo chỉ tấn phong số 26-TT108/GCTP-HĐCM đối với Đại đức Thích Quảng Thanh, thế danh Lê Văn Nhứt, sinh ngày 15-5-1968, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Phú Yên, vì lý do "Vi phạm giới luật".

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Giám luật cho biết quyết định trên được Ban Giám luật ban hành sau khi xem xét Tờ trình số 14/TTr-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên ngày 19-2-2025 đệ trình lên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự phản ánh và đề nghị xem xét thu hồi Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Thượng tọa năm 2024 đối với Đại đức Thích Quảng Thanh (Lê Văn Nhứt) cùng chứng cứ liên quan.

Trước đó, đương sự Thích Quảng Thanh cũng đã có đơn xin rút khỏi danh sách tấn phong giáo phẩm Thượng tọa năm 2024 với lý do “tự xét lại mình và thấy bản thân chưa đủ tiêu chuẩn để dự vào hàng giáo phẩm Thượng tọa”.

Thượng tọa Chánh Thư ký Ban Giám luật cho biết việc xem xét tư cách tu sĩ sẽ do Ban Tăng sự thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên xem xét và có tờ trình cụ thể lên Hội đồng Chứng minh, Ban Tăng sự thuộc Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày