Thư Vu lan

Vu lan - mùa hiếu hạnh Phật lịch 2567 - năm Quý Mão 2023
Vu lan - mùa hiếu hạnh Phật lịch 2567 - năm Quý Mão 2023
0:00 / 0:00
0:00

Cùng quý độc giả thân mến,

Trong thế giới hiện đại, khi các phương tiện truyền thông phát triển như vũ bão, theo lẽ thường, con người sẽ có nhiều cơ hội gần với nhau hơn, tinh thần được tăng lên và hạnh phúc cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Mọi thứ dường như diễn ra theo chiều ngược lại. Xã hội càng phát triển, sự cô đơn và các cảm xúc tiêu cực khác cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ, ở phương Tây lẫn phương Đông, đã thức tỉnh. Nhiều người tìm về với các giá trị truyền thống, gần gũi thiên nhiên, thậm chí bỏ phố về quê hoặc lên núi sống cuộc đời giản dị... Bởi họ nhận ra, nhu cầu thực sự cho đời sống không nhiều như đôi khi chúng ta lầm tưởng. Mục đích cuối cùng của đời người không hẳn là tạo ra thật nhiều sở hữu về vật chất, tạo lập nhiều danh vọng, mà sống sao cho ý nghĩa.

Ý nghĩa ấy chính là những giá trị văn hóa và đạo đức, yếu tố làm nên sự cân bằng và vững chãi để hội nhập với thế giới, bởi khi con người thiếu căn bản về nhận thức văn hóa và không có niềm tin đạo đức, cũng như cây lớn nhưng không có rễ cắm sâu vào lòng đất, rất dễ đổ ngã, dễ sa vào con đường xấu ác.

Vu lan, không chỉ là mùa tri ân và báo ân, mà hơn thế nữa, còn là dịp để nhắc nhở mỗi người trong chúng ta về các giá trị đạo đức bền vững mà điển hình là đạo Hiếu thiêng liêng.

Đó cũng là thông điệp mà Ban Biên tập gửi gắm trong giai phẩm Giác Ngộ chủ đề "Triết lý quanh ngọn đèn" gửi đến quý bạn đọc trong mùa Vu lan năm nay.

Kính mừng khánh tuế chư Tăng Ni thêm một tuổi đạo, chúc quý bạn đọc vô lượng an lành trong mùa Vu lan Phật lịch 2567 - năm Quý Mão 2023!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày