Thừa Thiên-Huế: GĐPT thi kết khóa đoàn sinh bậc Kiên, Trì

Sáng ngày 14/6/2009, tại chùa Báo Quốc, Ban nghiên huấn Phân ban Hướng dẫn GĐPT TT-Huế đã tổ chức thi kết khóa bậc Kiên (khóa 2008-2009) và bậc Trì (khóa 2009-2010) cho đoàn sinh tại thành phố Huế và các huyện.

Thượng tọa Thích Huệ Phước, Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế, Đại đức Thích Nhật Tuệ, Ủy viên Ban Hoằng pháp đặc trách các lớp học Phật pháp của Phân ban GĐPT, Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT, các huynh trưởng trong Phân ban cùng hơn 300 thí sinh hai bậc Kiên, Trì đã đến dự.

Dự thi kết khóa năm nay, bậc Kiên có 194 thí sinh đến từ các đơn GĐPT tại thành phố Huế và các huyện Hương Trà, Hương Thủy và Phú Vang. Bậc Trì có 108 thí sinh, gồm đoàn sinh của các đơn GĐPT tại thành phố Huế và các huyện Hương Trà, Hương Thủy và Phú Vang. Bậc Trì thi kết khóa năm thứ nhất với 108 thí sinh đến từ các đơn vị GĐPT tại TP. Huế và các huyện Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông.

Cùng ngày, các huyện còn lại cũng tổ chức thi kết khóa cho đoàn sinh các bậc Kiên, Trì. Huyện Phong Điền có 145 thí sinh dự thi bậc Kiên, 40 thí sinh dự thi bậc Trì; huyện Quảng Điền, 140 thí sinh dự thi bậc Kiên, 40 thí sinh dự thi bậc Trì năm thứ nhất; huyện Phú Lộc có 30 thí sinh dự thi bậc Kiên và huyện Nam Đông có 30 thí sinh dự thi bậc Kiên.

Sau khi thi, tất cả bài thi của thí sinh ở các hội đồng thi đều được Ban nghiên huấ đưa về chấm điểm tại văn phòng của Phân ban Hướng dẫn.

TT. Thích Huệ Phước, Chánh Thư ký BTS phát biểu

Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Chương Phùng Hữu Huy, Phó thường trực Phân Ban Hướng dẫn GĐPT TT-Huế phát biểu

Huynh trưởng cấp Tín Tâm Quả Hà Văn Tám đọc điều lệ thi

Điểm danh

Tranh thủ ôn tập bài

Trong phòng thi

Ngồi thi cả ngoài trời

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày