Tiền Giang: Ban Tôn giáo tỉnh chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-1, đoàn Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy tại chùa Kim Liên (phường 5, thị xã Cai Lậy).

Tiếp đoàn, có Đại đức Thích Đức Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy; Đại đức Thích Minh Thiền, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy.

Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy tại chùa Kim Liên (Văn phòng Ban Trị sự)

Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang chúc Tết Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy tại chùa Kim Liên (Văn phòng Ban Trị sự)

Tại đây, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh đã thay mặt đoàn tặng quà và chúc mừng năm mới an lành đến chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo thị xã. Đồng thời, bà cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của Ban Trị sự Phật giáo thị xã cũng như các cơ sở tự viện trong thị xã cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương trong thời gian qua.

Đại đức Thích Đức Quang đã thay mặt Ban Trị sự Phật giáo thị xã cùng chư Tăng Ni, Phật tử cảm ơn sự quan tâm của Ban Tôn giáo tỉnh đã luôn ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ để các công tác Phật sự trong năm 2021 được thành tựu viên mãn. Đại đức cũng chúc năm mới đến các thành viên trong đoàn cùng thân quyến an lành, hạnh phúc.

Thăm và chúc Tết tại chùa Thiên Phước

Thăm và chúc Tết tại chùa Thiên Phước

Cùng ngày, Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang đã đến chúc Tết tại các tự viện trên địa bàn thị xã Cai Lậy như: chùa Thiên Phước (xã Phú Quý), chùa Bửu Long (xã Nhị Quý) và chùa Phước Phú (xã Tân Phú).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà tưởng niệm Huyền Trang được xây dựng để tưởng nhớ, đồng thời tôn vinh những đóng góp to lớn của ngài Huyền Trang (603–664) cho lịch sử Phật giáo của Ấn Độ và Trung Quốc - Ảnh: Phùng Anh Quốc/BGN

[Ảnh] Về đất Phật, thăm Huyền Trang kỷ niệm đường

GNO - Hành trình Tây du của ngài Huyền Trang không có Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông, dẹp yêu trừ quái bảo vệ Sư phụ, mà đó là một cuộc hành trình đơn độc, khốc liệt - nơi chỉ có ý chí và niềm tin soi đường giúp ngài đi qua hoang mạc, núi tuyết, hiểm nguy để mang về chân kinh làm sáng đạo vùng Đông Độ.

Thông tin hàng ngày