Tiền Giang: Khởi công xây dựng giảng đường và trai đường chùa Phật Bửu Ni (cơ sở 2)

Chư tôn đức đặt đá khởi công xây dựng giảng đường và trai đường chùa Phật Bửu Ni
Chư tôn đức đặt đá khởi công xây dựng giảng đường và trai đường chùa Phật Bửu Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phật Bửu Ni (cơ sở 2, P.4, TX.Cai Lậy) tổ chức khởi công xây dựng giảng đường và trai đường vào ngày 28-3, với sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo địa phương.
Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn đạo từ

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Trang, trụ trì chùa Phật Bửu Ni cho biết nơi đây là cơ sở 2 của tổ đình Phật Bửu Ni, nhằm trang nghiêm ngôi Tam bảo, hoằng pháp lợi sanh, tạo điều kiện cho chư Ni và Phật tử có nơi tu học, tông phong tổ đình Phật Bửu tổ chức đặt đá xây dựng giảng đường và trai đường.

Tại buổi lễ, Ni sư trụ trì cũng công bố số tịnh tài cúng dường xây dựng.

Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN H.Tân Phú Đông tán thán công đức tông phong tổ đình Phật Bửu và các mạnh thường quân, các Phật tử đã phát tâm xây dựng ngôi Tam bảo; chúc công trình sớm hoàn thành.

Ni sư Thích nữ Như Trang phát biểu tại buổi lễ

Ni sư Thích nữ Như Trang phát biểu tại buổi lễ

Chư tôn đức và đại diện lãnh đạo chính quyền dâng hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, tụng kinh theo nghi thức truyền thống, cầu nguyện cho công trình xây dựng sớm được thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày