“Tiếp sức gieo con chữ - xây đoàn kết, gặt yêu thương” tại lớp học tình thương chùa Liên Hoa (Q.8)

Trao quà đến các em học sinh lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa
Trao quà đến các em học sinh lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-9, tại chùa Liên Hoa (P.5, Q.8, TP.HCM) đã diễn ra buổi trao tặng công trình dân vận khéo “Tiếp sức gieo con chữ - xây đoàn kết, gặt yêu thương” do Chi bộ Văn phòng UBMTTQVN TP.HCM vận động mạnh thường quân cùng cán bộ công chức, người lao động văn phòng hỗ trợ.

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Liên Hoa; bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ 1; cùng các cán bộ, công chức văn phòng; giáo viên và học sinh lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa,...

Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Liên Hoa, người đã khai mở và duy trình lớp học tình thương tại chùa 18 năm qua chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn và các em học sinh
Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Liên Hoa, người đã khai mở và duy trình lớp học tình thương tại chùa 18 năm qua chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn và các em học sinh

Được biết, lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa đã duy trì hoạt động hơn 18 năm nay. Đây là những lớp học dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Năm học mới 2023-2024, chùa có 6 lớp học với 91 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4.

Chia sẻ về việc mở lớp học tình thương tại chùa Liên Hoa, Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết, trước đây, xung quanh chùa có nhiều gia đình khó khăn, sống trong những căn nhà thuê tạm bợ, nhiều trẻ em không có giấy khai sinh và quá tuổi đi học. Cha mẹ phải vất vả lo miếng cơm manh áo, ít quan tâm đến việc giáo dục con cái. Hàng ngày, các em thường tập trung trong khuôn viên chùa nghịch ngợm, phá phách và có những lời lẽ thiếu văn hóa.

"Trước thực trạng đó, tôi đã thức trắng nhiều đêm với trăn trở làm thế nào để tạo môi trường học tập, rèn luyện đạo đức, vui chơi để các em phấn đấu vươn lên làm người tốt. Và cuối cùng, tôi đã quyết định mở lớp học tình thương ngay tại chùa vào năm 2005", Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa phát biểu
Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa bày tỏ sự vui mừng khi mỗi năm được chứng kiến sự thay đổi tích cực của lớp học, phòng học khang trang hơn, vật dụng dạy và học đầy đủ hơn. Thay mặt Chi bộ 1, bà cảm ơn chùa Liên Hoa, các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, duy trì và phát triển việc "gieo con chữ" nơi đây. Bà cũng chúc thầy cô, các em học sinh luôn mạnh khoẻ, vui tươi, học tập tốt trong năm học mới.

Dịp này, Chi bộ 1 đã trao tặng quà và hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng để cùng tiếp sức duy trì, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại lớp học tình thương ở chùa Liên Hoa trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".

Thông tin hàng ngày