GNO - “Cuốn lịch yêu thương” là dự án được Sư cô Thích nữ Chân Thường (Ni viện Vạn Hạnh, TP.Thủ Đức) thực hiện với việc phát hành những cuốn lịch nhằm gây quỹ mang quà Tết về tặng các em nhỏ tại huyện biên giới Hướng Hóa, Quảng Trị trong mùa xuân Quý Mão này.
GNO - Chư tôn đức và đạo tràng chùa Thiên Nguyên (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) sáng 8-11 (15-10-Nhâm Dần) đã trao tặng các phần quà yêu thương đến bà con địa phương nhân dịp lễ Hạ nguyên.
GNO - Vào tháng 5-2022, tại TP.HCM, một nhóm quý Thầy và cư sĩ, nghệ sĩ và trí thức đã ngồi lại với nhau chia sẻ một số vấn đề trước các vấn nạn về đời sống tâm thần trong tọa đàm “Sinh hoạt Phật giáo trên nền tảng công nghệ số”.
GNO - Đó là quan điểm sống của anh Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1985, quê Củ Chi, TP.HCM), chủ doanh nghiệp Ngồi Cafe. Dù sắp bước sang tuổi 37, anh vẫn mang vóc dáng của một đứa trẻ lên 5.
GNO - Thời tiết mấy hôm nay oi nóng, trẻ con lăn ra ốm. Cả ngày loay hoay với chợ búa, nhà cửa, cơm nước và những lần cháo thuốc cho con cũng đủ mệt nhoài.
GNO - Buồn thay, có những người xem sự yêu thương hay hy sinh của cha mẹ, vợ chồng là chuyện đương nhiên và họ sống ích kỷ, thờ ơ để đến khi mất mới nhận ra mình đã vứt đi viên ngọc quý trong chéo áo.
GNO - Nó về mang theo gió nổi mưa nguồn hằn lên trong đáy mắt. Cúi đầu nhặt cánh sa-la rơi vãi trước sân chùa, tiếng chuông vọng lại ngân nga. Trái tim nó chợt bình yên đến lạ.
GNO - Tôi gọi Nhân. Anh không bắt máy. Tin nhắn, email Nhân cũng không trả lời. Chắc Nhân bận họp. Tôi đợi.
GNO - Mất 30 giây để nhìn vào mắt một người và hỏi: bạn có ổn không? Nhưng có người phải mất 30 phút, 30 giờ, 30 tháng, có khi mất 30 năm hoặc cả đời để có thể học cách nhìn vào mắt nhau và hỏi với tất cả thương yêu thuần thành câu hỏi nghe chừng đơn giản: Bạn có ổn không?
GNO - Ngày 23-8, chùa Bồ Đề Lan Nhã (quận 6, TP.HCM) do Ni sư Thích nữ Như Hiền trụ trì đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức "Siêu thị 0 đồng" phục vụ người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19.
GNO - Mình có được hình hài như hôm nay đó chính là sự kết tinh từ tình yêu thương của ba và má. Mình lớn lên trong sự tảo tần của má, trong vòng tay yêu thương rộng lớn của ba cùng sự đùm bọc, đỡ đần, hy sinh của các anh, các chị trong gia đình.
GNO - Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm nhận mỗi bữa cơm rất ngon vì có tình Thầy trò ấm áp. Tuy cực khổ như vậy nhưng Thầy trò rất thương nhau, tình nghĩa rất sâu sắc, sống để bụng chết mang theo. Từ chỗ đó, dù vì hoàn cảnh mà đi tu nhưng chưa bao giờ, tôi có ý nghĩ bỏ đạo, bỏ Thầy...
GNO - Những chiếc lá của cây sa la đã ngã sang màu vàng đậm và thi thoảng có vài chiếc lá rơi nhẹ nhàng, khe khẽ xuống mặt đất… Phải chăng mùa thu đã đến thật rồi ư?!
GNO - Mẹ là con cả trong gia đình, nên hầu như mọi khổ cực, mẹ đều gánh hết cho các em. Để bù đắp nỗi buồn của mẹ, Vu lan năm nào chị em tôi cũng dành tặng mẹ những bó hoa tươi thắm, những chiếc bánh thơm ngon. Mẹ cười mà mắt ngấn lệ: "Giá như ngoại bây còn sống…”.
GN - Phật đản là mùa an vui. Không chỉ là những chuỗi ngày Phật tử hân hoan kỷ niệm sự kiện Đức Thế Tôn đản sanh, mà còn là dịp để mọi người thực hiện nhiều việc tốt, chia sẻ yêu thương, để niềm vui và hạnh phúc nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn đến mọi ngóc ngách của cuộc sống.
GNO - Ngày 16-4, Trung tâm Từ thiện chùa Hồi Long (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) do Sư cô Thích Đàm Ngoan làm trưởng đoàn phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương vùng cao nguyên đá”.
GN - Hậu Covid-19, tôi điều trị khắp các bệnh viện, nghe tư vấn nhiều nơi vẫn không đưa mình bước qua những chuỗi ngày khủng hoảng tâm lý trầm trọng.
GN - Tôi đeo ba lô đi ngang qua cây cầu xi-măng mới sơn xong một nửa, đầu cầu đề một cái tên mỹ miều, lạ hoắc, hình như tên người bỏ tiền xây cầu cho một vùng nông thôn đang phất lên.
GNO - Ngày 15-3, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã có buổi chia sẻ Phật pháp tại trụ sở UBND phường 12 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12, quận Bình Thạnh tổ chức.
GNO - Với “từ khóa” trên, tôi nghĩ ngay đến má, người đã sinh ra mình trên cuộc đời này. Hồi nhỏ, tôi lớn lên chỉ quanh quẩn ở làng quê, nghèo thiệt nghèo nhưng má tôi không bao giờ… than nghèo kể khổ.