Tiếp sức mùa thi 2011": “Chúng tôi vào cuộc đây!”

Giác Ngộ - Họ đã nói như thế, rồi hăng say xách ba lô với vài món đồ cá nhân cùng cẩm nang tiếp sức tỏa về phía bến xe, nhà ga với nụ cười rạng rỡ. Họ bắt đầu vào cuộc tiếp sức với niềm vui của người làm tình nguyện, dấn thân, chia sẻ, không nề hà nắng mưa, không ngại khó khổ. Họ - những tình nguyện viên (TNV) chia sẻ: “Đến với chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT), chúng tôi mong muốn sẽ được giúp đỡ thật nhiều, thật nhiều các bạn thí sinh từ các tỉnh về thành phố yên tâm thi tốt”… 

Dưới đây là một vài cảm nhận, chia sẻ của các TNV; PV Giác Ngộ đã ghi lại.

Bạn Nguyễn Thụy Vi (sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Tổ trưởng Tổ Thông tin  TSMT 2011)

Với mục đích liên kết các thành viên và cung cấp thông tin nhanh chóng, đội thông tin đã phân chia công việc cụ thể để có thể sẵn sàng lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong mọi hoạt động tiếp sức của TNV. Theo đó, chúng tôi chia tổ thông tin làm 2 nhóm: một nhóm phụ trách lưu lại những hình ảnh đẹp và một nhóm cập nhật tin tức nhanh chóng.

anh 1 - Thuy Vi.jpg

Thụy Vi

Ngoài ra, các thành viên của đội thông tin sẽ theo sát các đội, đến địa điểm trực để ghi nhận lại không khí háo hức và sự ân cần đón tiếp sĩ tử và phụ huynh. Mặc dù có một số khó khăn về vấn đề kỹ thuật và số lượng thành viên tương đối ít nhưng tôi chắc chắn không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần sẵn sàng “tác nghiệp” của các thành viên. 

Chúng tôi có mặt ở trên mọi nẻo đường, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng “có mặt bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu”. Chúng tôi sẽ lưu lại những dấu ấn của mình trên Giác Ngộ online qua cuộc thi “Những khoảnh khắc khó quên” và nhiều tin bài nóng hổi khác. Chỉ cần bạn đọc click vào www.giacngo.vn sẽ thấy sự hiện diện của chúng tôi!

Bạn Lương Vĩnh Thảo (sinh viên năm 4 Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM - TNV tại Bến xe Miền Đông)

anh 2 - Vinh Thao.JPG

Vĩnh Thảo

Đây là lần thứ 3 mình tham gia Chương trình TSMT của Báo Giác Ngộ, nên không còn những bỡ ngỡ như năm đầu, nhưng cảm giác thì như là lần đầu tham gia. Đó chính là tinh thần tình nguyện, rất vui và hào hứng! Mà dường như không chỉ có cá nhân mình mà các TNV ai cũng có chung niềm vui ấy, nhất là trong thời gian ra quân (29-6) đến giờ. Mình và toàn đội sẽ cố gắng để chương trình được thành công hơn năm ngoái.

Cuối cùng, điều mình hy vọng là sẽ giúp được nhiều bạn thí sinh, để các bạn yên tâm thi tốt!

Chị Tịnh Phúc - Lê Thị Tịnh (Phó ban ngành Nữ BHD GĐPT TP.HCM - phụ trách chính GĐPT tại các chùa)

Không khí trong buổi ra quân TSMT năm nay rất hào hứng, đặc biệt về phía các anh chị trong GĐPT thì ai cũng sẵn sàng một tinh thần cống hiến, phụng sự. Trước ngày ra quân, nhiều bạn trong GĐPT TP đã gọi điện hỏi  khi nào chương trình bắt đầu, ngay cả những bạn đi xe đạp cũng rất hồ hởi đăng ký tham gia.

anh 3 - Chi Tinh Phuc.JPG

Chị Tịnh Phúc

Năm nay GĐPT tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập, do vậy công việc chuẩn bị không phải là nhỏ nhưng không vì vậy mà tinh thần tham gia TSMT giảm sút, mà ngược lại tinh thần chuẩn bị còn chu đáo 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Ni Sanghamittà và thứ phi Anula - Tranh của Mala Wijekoon

Trưởng lão Ni Sanghamitta là ai?

GNO - Xin cho biết khái lược về Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni đầu tiên hoằng pháp tại xứ đảo Tích Lan (Sri Lanka). Có phải cây bồ-đề linh thiêng hiện còn ở Sri Lanka chính là cây bồ đề do Trưởng lão ni Sanghamitta mang từ Ấn Độ sang trong chuyến hoằng pháp đầu tiên này?

Thông tin hàng ngày