Tịnh xá Lộc Uyển hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà

GNO - Ngày 29-12, tịnh xá Lộc Uyển, Q.6 (TP.HCM) đã tổ chức pháp hội hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà. Hòa thượng trụ trì, chư Tăng và hơn 1.500 Phật tử tham dự.

DSC_6463.JPG

Truyền đăng - Ảnh: C.T.V

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Tuấn, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển đã nói lên ý nghĩa của việc truyền đăng tục diệm, chính là sự kế thừa và tiếp nối là đem ánh sáng từ bi, trí huệ ban phát cho mọi người và mọi loài. Là ngọn đèn trí huệ soi sáng cho những ai đang trầm luân trong cõi Ta-bà tìm về bến giác, ngọn nến còn là biểu trưng cho tình yêu thương cho hòa bình nhân loại, mong cầu cho mọi người và mọi loài đừng giết hại lẫn nhau, đừng gây chiến tranh để làm đau khổ cho nhau.

DSC_6499.JPG
DSC_6495.JPG

Hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà - Ảnh: C.T.V

Đêm hoa đăng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức truyền đăng và niệm hồng danh của Đức Phật nhằm trải tâm từ và yêu thương đến mọi người và muôn loài để luôn được  an vui trong ánh hào quang nhiệm mầu của Đức Phật A Di Đà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN trong phiên khai mạc vào sáng nay tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Giáo hội dự kiến sẽ thành lập Ban Đại diện cấp phường - xã nhưng vẫn bảo đảm tinh gọn như chủ trương

GNO - Đó là nội dung được thảo luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng năm 2025 đến 16 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phía Nam, do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức vào sáng nay, 30-10, tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM).
Các phần cơm được Phật tử đạo tràng chùa Phật Học Tỉnh hội Quảng Trị chuẩn bị tươm tất

Của tuy nhỏ mọn, nghĩa sâu muôn trùng...

GNO - Sáng 29-10, khi Huế vẫn đang oằn mình trong mưa lũ, nhiều nơi bị cô lập vì nước dâng cao, thì tại chùa Phật Học Tỉnh hội Quảng Trị, sau giờ công phu khuya, bếp lửa lại đỏ lên trong làn sương mờ sớm. Hơi ấm của tình người len qua khói bếp, tỏa ra khắp sân chùa...
Bến Nghinh Lương Đình - Ảnh: Trần Thiện

Lụt về

GNO - Mấy hôm ni, miền Trung mưa chi mà mưa mãi. Từng hạt mưa như rơi vào lòng người - lạnh, dài và nặng trĩu.

Thông tin hàng ngày