Tổ chức liên trại huấn luyện Huyền Trang - A Dục

GNO - Phân ban GĐPT tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Liên trại huấn luyện huynh trưởng cấp 1-2 Huyền Trang IV (lần 2) và Dục VII tại huyện đảo Phú Quý trong 4 ngày (từ 22 tới 26-7).

BTC trao coi lenh cho BQT.jpg


Ban Tổ chức trại trao còi lệnh cho Ban Quản trại

Tại buổi khai mạc trại, huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ thay mặt Ban tổ chức động viên toàn thể trại sinh thể hiện vai trò trách nhiệm người huynh trưởng, tự giác kỷ luật, vượt khó, năng động, kham nhẫn và sống trong tinh thần lục hòa.

Về tham dự trại lần này có 18 huynh trưởng trại sinh Huyền Trang và 71 trại sinh A Dục, trong đó từ đất liền ra đảo có 30 trại sinh, chưa kể thành phần Ban Quản trại.

ĐĐ.Thích Nguyên Sắc, Trưởng Phân ban Phật tử BTS GHPVN tỉnh Bình Thuận ban đạo từ khuyến tấn tập thể huynh trưởng và đoàn sinh - cần nỗ lực tinh tấn tu học, đoàn kết và thấm sâu thực hành tốt châm ngôn Bi-Trí-Dũng.

“Đó được ví như rường cột xây dựng căn nhà tình Lam vững chắc, nhằm thực hiện mục đích của tổ chức trong giai đoạn hiện đại hóa đất nước”, Đại đức nói.

Huynh trưởng cấp Tấn Chơn Nguyện Kha Ngân Hoàng - trại trưởng thay mặt Ban Quản trại tuyên bố khai mạc trại và trao còi cho Đời sống trại.

Le truyen dang- 2.jpg


Lễ truyền đăng

Song song chương trình huấn luyện, trước đêm lửa trại, trại sinh Huyền Trang IV đã thực hành tu Bát trai dưới sự hướng dẫn của SC.TN.Hạnh Pháp - giáo thọ GĐPT tỉnh, giải trình tiểu luận, trong khi trại sinh A Dục VII ôn tập chương trình tu học bậc Định, tham gia trò chơi lớn với cự ly 12 km trong đêm.

Sau đêm lửa trại, toàn trại đã tiến hành thực hiện lễ truyền đăng và diễu đăng trong khuôn viên chùa Thạnh Lâm, dự thi trúng cách.

thi - 1.jpg
Làm bài thi

vao tro choi lon.jpg

vao tro choi lon -3.jpg
Trò chơi lớn

Sau bế mạc trại, toàn trại chụp ảnh lưu niệm và Ban điều hành GĐPT tại địa phương đã tổ chức tham quan cảnh đẹp tại đảo Phú Quý dành cho huynh trưởng, đoàn sinh ở đất liền.

Thục Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày