Tôn tạo Đại hồng chung Việt Nam Quốc Tự

GNO - Chiều nay, 15-3 tại cơ sở xưởng đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sở (KV4, P.Thủy Xuân, TP.Huế), chư tôn đức đến từ TP.Hồ Chí Minh đã trang nghiêm cử hành nghi lễ khai kinh, tiến thí âm linh cô hồn hồi hương công đức, cầu nguyện âm siêu dương thái, thành tựu Phật sự.

8.jpg

Hòa thượng Phó Pháp chủ và chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Quang lâm niêm hương chứng minh khóa lễ có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TPHCM và chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo Thành phố, Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự.

Khóa lễ đặt dưới sự sám chủ của TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức ban kinh sư.

Sau lễ bạch Phật khai kinh, Thượng tọa chủ sám cùng chư tôn đức ban kinh sư cử hành khóa lễ phát chẩn âm linh cô hồn theo nghi thức miền Nam.

Ngày mai - nhằm ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 ÂL), vào lúc 7 giờ sẽ chính thức cử hành nghi lễ rót đồng đúc đại hồng chung Việt Nam Quốc Tự và sau đó là đại hồng chung sẽ tôn trí tại Học viện Phật giáo VN – TP.HCM cơ sở xã Lê Minh Xuân.

Dịp này, quý thiện tín nam nữ phát tâm trao 150 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nơi diễn ra lễ rót đồng tôn tạo đại hồng chung Việt Nam Quốc Tự ở cố đô.  

 13.jpg
Hòa thượng Phó Pháp chủ thân lâm dự lễ

1.jpg

TT.Thích Lệ Trang sám chủ

3.jpg
4.jpg
5.jpg
2.jpg

Nghệ nhân Nguyễn Văn Sở là người được tin tưởng giao trọng trách về kỹ thuật tôn tạo đại hồng chung

6.jpg
7.jpg
12.jpg
10.jpg
9.jpg
11.jpg

Chư Tăng và Phật tử đến từ TP.Hồ Chí Minh trang nghiêm cử hành pháp sự

PV Giác Ngộ thường trú tại Thừa Thiên Huế sẽ cập nhật thông tin lễ rót đồng sáng mai đến quý độc giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày