TP.HCM: Bồi dưỡng sư phạm cho giảng viên học viện

GNO - Hôm nay, 26-5, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã ký thông báo về việc tổ chức 10 ngày cấm túc và khóa bồi dưỡng sư phạm.

H  (1).JPG


Phiên họp quyết định 10 ngày cấm túc tại cơ sở I dưới sự chủ trì của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng

Thông báo cho biết, thời gian cấm túc tại Học viện sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 17-6-2020 (nhằm 16 đến 26-4 nhuần). Lễ kiết giới an cư của Học viện sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 16-4 nhuần dành cho chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Hội đồng khoa, chư tôn đức giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng), chư Tăng Ni văn phòng Học viện.

Riêng Tăng Ni sinh nội trú sẽ thực hiện an cư 3 tháng theo tinh thần thông bạch của Trung ương Giáo hội và BTS GHPGVN TP. Đối với Tăng Ni sinh ngoại trú muốn an cư cấm túc 3 tháng tại nội viện phải được sự đồng ý của trụ trì các tự viện, các trú xứ và nộp về văn phòng Học viện trước ngày 10-4 nhuần.

Đối với khóa bồi dưỡng sư phạm dành cho chư tôn đức giảng viên (cơ hữu hoặc thỉnh giảng) - những vị có bằng thạc sĩ và có nguyện vọng tham gia giảng dạy tại học viện - diễn ra từ ngày 8 đến 15-6-2020 (17 đến 24-4 nhuần), thời gian học từ 7 giờ đến 10 giờ 30, tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Theo thông báo, thời hạn đăng ký an cư cấm túc và bồi dưỡng sư phạm từ ngày ra thông báo đến trước ngày 10-4 nhuần (1-6-2020) qua viber group hoặc trực tiếp tại văn phòng (thầy Lệ Ngôn, ĐT: 0908726304). Nội dung đăng ký gồm: Giáo phẩm, pháp danh, thế danh, năm sinh và năm thọ giới.

Trong thời gian cấm túc an cư 10 ngày, mỗi buổi chiều sẽ có phiên họp để thảo luận hướng phát triển giáo dục và đào tạo tại học viện - do Hội đồng Điều hành chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo khoa và giảng viên. Sau khi hoàn tất sẽ được cấp chứng nhận đã tham gia an cư và bồi dưỡng sư phạm.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày