TP.HCM: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Trấn Quốc

GNO - Sáng nay, 16-4 (10-3-Bính Thân), tại chùa Trấn Quốc (số 252 Ngô Gia Tự, P.4 Q.10, TP.HCM) đã diễn ra lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương - để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên, ghi tạc công ơn dựng nước của liệt vị vua Hùng theo nghi thức truyền thống dân tộc. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với tinh thần nhớ tới nguồn cội tổ tiên huyết thống, tâm linh, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống yêu nước của người Phật tử Việt Nam.
DSC_8207.jpg
Chùa Trấn Quốc tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Tham dự lễ giỗ Quốc Tổ có HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Hệ phái Vĩnh Nghiêm; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng các chư tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử chùa Trấn Quốc. Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Định, trụ trì chùa Trấn Quốc đã đọc diễn văn khai mạc khẳng định thời đại Hùng Vương là thời đại mở đầu rực rỡ của lịch sử dân tộc, khai sơn phá thạch xây dựng bờ cõi, lập nên quốc gia độc lập có chủ quyền đầu tiên của người Việt. Phật giáo kể từ khi du nhập vào Việt Nam hòa mình vào dòng chảy lịch sử hào hùng đã đồng hành cùng dân tộc, cùng kiến tạo nên những giá trị văn hóa tâm linh. Do vậy sự thăng trầm của dân tộc cũng là sự thăng trầm của đạo pháp. Sau khi dâng hương tưởng nhớ liệt vị Quốc Tổ Hùng Vương, HT.Thích Đức Nghiệp đã có lời đạo từ - nhắc nhở lại huyền sử Âu Lạc, cha rồng mẹ tiên và câu chuyện trăm trứng sinh trăm con. Đức Phó Pháp chủ cũng tán thán công đức của cố Hòa thượng Tâm Quán Thích Giác Hải - người đã khai sơn và lập ra truyền thống giỗ Quốc Tổ Hùng Vương hằng năm tại chùa Trấn Quốc. Xen lẫn giữa phần hành chánh là phần văn nghệ cúng dường của các nghệ sĩ, cuối cùng là phần dâng lục cúng theo nghi thức văn hóa truyền thống của ban nữ tế cổ truyền.
DSC_8252.jpg
Chư tôn Hòa thượng niệm hương hướng về Quốc Tổ Hùng Vương

DSC_8296.jpg
Phật tử tham dự

DSC_8302.jpg
Nghi thức dâng lục cúng nhân giỗ Tổ Hùng Vương


Người Áo Lam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày