TP.HCM: Nhiều hoạt động mừng lễ hội nguyên tiêu

GNO - Trong khuôn khổ hội nguyên tiêu, hôm nay, 4-3 (nhằm ngày 14-tháng Giêng-Ất Mùi), tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (TTVH Q.5) diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho cộng đồng người Hoa TP.HCM.

Theo đó, đông đảo đồng bào người Hoa tham gia lễ hội nguyên tiêu qua các hoạt động triển lãm mỹ thuật, thư pháp gắn với hoạt động biểu diễn vẽ tranh, viết thư pháp; đoàn lân, sư, rồng của Thắng Dũng Đường biểu diễn.

 
NT (1).jpg

Múa lân, sư, rồng thu hút đồng bào người Hoa trong hội nguyên tiêu - Ảnh: C.T.V

Các hội quán người Hoa cũng có nhiều hoạt động tâm linh, văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho Phật tử người Hoa: CLB ca cổ tiếng Quảng Đông biểu diễn tại Hội quán Hải Nam; đoàn lân, sư, rồng Hùng Dũng đường, đoàn ca kịch Thống Nhất Quảng Đông biểu diễn tại Chúng cư Xóm Cải, P.8; ca kịch tuồng cổ Triều Châu biểu diễn tại Hội quán Nghĩa An. 

Ngày mai, rằm tháng Giêng, tại TTVH Q.5 sẽ chính thức tổ chức đêm hội nguyên tiêu gồm nhiều hoạt động: Biểu diễn khai mạc đêm hội, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật người Hoa; triển lãm, vẽ tranh thư pháp, vẽ tranh tập thể, trò chơi dân gian, thi đố thơ, thi đấu đèn…

Tại một số cơ sở tâm linh, khu dân cư người Hoa cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật: ca kịch tuồng cổ Triều Châu (Hội quán Nghĩa An); ca kịch tuồng cổ Hải Nam (Hội quán Hải Nam); thi đấu đèn (Hội quán Nhị Phủ Miếu); CLB ca nhạc cổ Quảng Đông, văn nghệ tiếng Hoa Quần Thanh (TTVH Q.5 cơ sở II), chương trình biểu diễn lân sư rồng (An Đông Plaza)…

 NT (2).jpg
Các hội quán diễu hành - Ảnh: C.T.V

Trước đó, trong khuôn khổ Hội Đèn hoa Xuân Ất Mùi do TTVH Q.5 tổ chức từ ngày từ ngày 29 tháng Chạp-Giáp Ngọ đến 13 tháng Giêng-Ất Mùi tại TTXH Q.5 đã diễn ra nhiều chương trình vui xuân phục vụ cho đồng bào người Hoa như: Biễu diễn lân, sư, rồng, văn nghệ tổng hợp, triển lãm báo chí, triển lãm và biểu diễn thư pháp, phục vụ các trò chơi dân gian…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày