TP.HCM: Tăng Ni sinh Học viện sẽ đi học vào ngày 11-5

GNO - Hai thông báo do TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện ký ngày 25-4 về viêc tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ và nghỉ lễ 30-4, 1-5 cũng như nhập nội viện, học lại của các khóa cho biết như vậy.

HV07.JPG


Phiên họp ngày 23-4 thống nhất về việc thi cử, nhập học của Tăng Ni sinh

Theo thông báo, chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Hội Đồng khoa và giảng viên, cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ 4 ngày theo lịch của Chính phủ (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5-2020) và sẽ làm việc lại vào ngày 4-5 (12-4-Canh Tý).

Về tuyển sinh thạc sĩ khóa III và tiến sĩ khóa I, ngày 9-5-2020 sẽ kết thúc việc nhận hồ sơ dự thi thạc sĩ, riêng tiến sĩ nhận đến 30-5. Tăng Ni sinh dự thi thạc sĩ khóa III sẽ nhận giấy báo thi vào ngày 13-5; thời gian thi tuyển sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16-5 (23, 24-4-Canh Tý).

Đối với việc nhập học, Tăng Ni sinh khóa XII và XIII nội trú sẽ nhập nội viện trong khoảng 8 giờ đến 15 giờ ngày 9-5 (17-4-Canh Tý), chính thức học lại vào thứ Hai, ngày 11-5.

Tăng sinh khóa XIV sẽ nhập nội viện vào ngày 12-5 (20-4-Canh Tý) và chính thức học lại vào ngày 14-5.

Thông báo cũng yêu cầu Ban Quản viện tiến hành phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ cơ sở II của học viện và chùa Thanh Tâm - nơi có Ni sinh đang sinh hoạt và tu học nội trú trước ngày 4-5 - để đón các Tăng Ni sinh quay lai nội trú và học tập

Đồng thời, yêu cầu Tăng Ni sinh phải có giấy kiểm tra sức khỏe của cơ sở y tế (thời hạn không quá 3 ngày). Khi nhập học, Tăng Ni sinh ngoại trú sẽ được đo thân nhiệt hằng ngày trước khi vào lớp; nội trú sẽ đi qua buồng sát khuẩn trước khi nhập nội viện.

Thông báo cũng ghi rõ, tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19, nếu có thay đổi sẽ thông báo điều chỉnh trước 7 ngày với thời gian diễn ra những sự kiện chính thức.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Steve Jobs (1955-2011)

Ba câu chuyện về triết lý sống của Steve Jobs

GNO - Steve Jobs từng nói: Thất bại không phải là điều đáng sợ mà đánh mất tình yêu vào cuộc sống mới là điều đáng sợ! Trong những lúc thất bại và não nề như thế, ông đã bám lấy tình yêu vào công việc thay vì sống với phiền muộn khổ đau hay tự đồng hóa mình với những cảm giác buồn vui, thương ghét...

Thông tin hàng ngày