TP.HCM: Bà Phan Kiều Thanh Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định đến bà Phan Kiều Thanh Hương - Ảnh: Long Hồ
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định đến bà Phan Kiều Thanh Hương - Ảnh: Long Hồ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 9-10, UBND TP.HCM tổ chức trao quyết định cán bộ, bà Phan Kiều Thanh Hương đã tiếp nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM Nguyễn Thành Trung.

Theo Quyết định số 32/QĐ-UBND-TC của Chủ tịch UBND TP.HCM do Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân công bố tại buổi lễ chính thức bổ nhiệm bà Phan Kiều Thanh Hương, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, thời gian giữ nhiệm vụ là 5 năm.

Các vị lãnh đạo chúc mừng bà Phan Kiều Thanh Hương - Ảnh: Long Hồ
Các vị lãnh đạo chúc mừng bà Phan Kiều Thanh Hương - Ảnh: Long Hồ

Được biết, bà Phan Kiều Thanh Hương, sinh năm 1981, thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sinh học; Cử nhân Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Cử nhân xã hội học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, bà Phan Kiều Thanh Hương từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.8; Phó Chủ tịch UBND Q.8; Trưởng phòng Văn hóa Q.8; Bí thư Đảng ủy P.2, Q.8; Bí thư Quận đoàn Q.8; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Q.8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày