TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN Q.8 khánh thành văn phòng và lớp Sơ cấp Phật học

Cắt băng khánh thành trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.8, TP.HCM
Cắt băng khánh thành trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.8, TP.HCM
GNO - Sáng 4-10, Ban Trị sự GHPGVN Q.8 đã tổ chức lễ khánh thành văn phòng và lớp Sơ cấp Phật học quận tại số 154 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8, TP.HCM.
Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Huệ Công phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành quận; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện,...

Tại buổi lễ, sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, Đại đức Thích Từ Tâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận đã báo cáo công tác xây dựng, sửa chữa trong thời gian hơn 5 tháng, với tổng kinh phí là 1 tỷ 483 triệu đồng do sự phát tâm đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni các tự viện và Phật tử gần xa.

Hòa thượng Thích Thiện Lương ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Lương ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8 bày tỏ niềm hoan hỷ, sau nhiều năm Ban Trị sự Phật giáo Q.8 đã có một văn phòng làm việc mới khang trang. Hòa thượng cũng tán thán công đức cố Ni trưởng Thích nữ Giác Nhẫn, viện chủ chùa Huệ Lâm - vị tiền bối dày công xây dựng lớp học, trụ sở văn phòng.

Chư tôn đức, khách mời tham dự buổi lễ

Chư tôn đức, khách mời tham dự buổi lễ

Cuối buổi lễ, chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền quận đã cắt băng khánh thành. Buổi lễ khép lại sau phần cảm tạ của Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó ban Trị sự Phật giáo Q.8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày