TP.HCM: Buffet gây quỹ học bổng cho chư Ni trẻ

GNO - Chiều qua, 29-3, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Q.11 (TP.HCM), Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức tiệc buffet chay gây quỹ học bổng giáo dục mầm non cho chư Ni trẻ.

>> Phật giáo & giáo dục mầm non

ni gioi (3).jpg
Chư tôn đức Ni tham dự tiệc buffet gây quỹ và ra mắt tiểu ban mới của Phân ban Ni giới T.Ư

Tham dự buổi gây quỹ có NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM và hơn 30 tự viện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh về tham dự.

Phát biểu khai mạc, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình buffet chay gây quỹ học bổng tạo điều kiện cho chư Ni trẻ tham gia học tập tại khoa Giáo dục mầm non đầu tiên dành cho Ni giới được tuyển sinh và mới đi vào học tập.

Buổi gây quỹ thu hút 1.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự, với thực đơn 45 món ăn tự chọn, lạ mắt, giàu dinh dưỡng, hợp vệ sinh do đầu bếp của hơn 30 chùa thuộc Phân ban Ni giới đảm nhiệm. Bên cạnh đó, trong buổi gây quỹ, Phân ban Ni giới T.Ư đã ra mắt Tiểu ban Thông tin - Truyền thông của Phân ban Ni giới T.Ư.

ni gioi (4).jpg
Tặng bằng tuyên dương công đức tới các đơn vị và cá nhân tham gia ủng hộ chương trình gây quỹ

ni gioi (5).jpg
Tăng Ni, Phật tử tới ủng hộ chương trình

ni gioi (1).jpg
Ra mắt Tiểu ban Thông tin - Truyền thông của Phân ban Ni gới T.Ư

ni gioi (6).jpg
Tiệc buffet có 1.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự, với thực đơn 45 món ăn tự chọn

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày