TP.HCM: Chu niên lần thứ 20 GĐPT Giác Ngạn

GNO - GĐPT Giác Ngạn tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hôm qua, 1-6 tại chùa Giác Ngạn (Lê Văn Sĩ, Q.Phú Nhuận).

GN (5).jpg


Chư tôn đức thắp nến mừng chu niên lần thứ 20 GĐPT Giác Ngạn - Ảnh: N.D

Sau phút niệm Phật, lễ chào cờ theo nghi thức GĐPT, chị Tịnh Phúc Lê Thị Tịnh, Gia trưởng GĐPT Giác Ngạn đã khai mạc buổi lễ.

Chị Diệu Kính Vũ Thị Minh, Liên đoàn trưởng, báo cáo tình hình sinh hoạt của GĐPT Giác Ngạn.

Báo cáo cho biết, tổng số huynh trưởng và đoàn sinh đơn vị 90 người,trong đó có 12 huynh trưởng.

Về tình hình sinh hoạt, tham dự hội thảo Huynh trưởng quán triệt nội quy tại tổ đình Bửu Thạnh; Trại Anôma - Ni Liên tại chùa Phước Thạnh, Q.Tân Phú và tịnh xá Ngọc Thành, Q.Thủ Đức; Trại Lộc Uyển, A Dục tại chùa Linh Thái, Hóc Môn; Trại Lục hòa XI tại tổ đình Bửu Thạnh, Q.9.

Tham dự lễ thọ cấp Tập, Tín do Phân ban GĐPT TP.HCM tổ chức tại tổ đình Bửu Thạnh Q.9; tham gia Tiếp sức mùa thi 2014; tham gia giải bóng đá chu niên 50 năm GĐPT Phổ Hiền…

GN (6).jpg


Toàn cảnh mừng chu niên 20 GĐPT Giác Ngạn - Ảnh: N.D

Được biết, GĐPT Giác Ngạn thành lập vào năm 1994, từ cơ duyên đoàn huynh trưởng GĐPT Giác Trí về vấn an thầy cố vấn giáo hạnh - cố HT.Thích Thanh Long, nguyên trụ trì chùa Giác Ngạn.

Trong thời gian đầu hình thành, được sự hỗ trợ từ các huynh trưởng GĐPT Vĩnh Nghiêm.

Vào năm 1997, được nhạc sĩ Chúc Linh hỗ trợ về mặt văn nghệ và giới thiệu một số sinh viên về sinh hoạt, nâng sĩ số lên 30 thiếu Nam, 10 thiếu Nữ, 10 đồng Nam, 10 đồng Nữ.

Từ năm 2011 đến 2014, GĐPT Giác Ngạn với cơ cấu nhân sự: cố vấn giáo hạnh là ĐĐ.Thích Hạnh An, trụ trì chùa Giác Ngạn; chị Tịnh Phúc Lê Thị Tịnh làm Gia trưởng; Liên đoàn trưởng là chị Diệu Kính Vũ Thị Minh; anh Quảng Bửu Lê Tấn Phát làm thư ký; chị Đức Phú Huỳnh Lưu Phương, thủ quỹ…

GN (8).jpg

GN (9).jpg
Tặng quà đến huynh trưởng, đoàn sinh tiêu biểu - Ảnh: N.D

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày