TP.HCM: Chư Tăng Phật giáo Q. Tân Bình tổ chức lễ Bố tát cuối năm

(GNO-TP.HCM): Sáng ngày 18-1, hơn 60 chư Tăng Phật giáo Q.Tân Bình đã về chùa Hải Quang (Q. Tân Bình) tham dự lễ Bố tát sám hối cuối năm.

Tại buổi lễ, TT. Thích Đạt Đức - Chánh Đại diện Phật giáo Q. Tân Bình mong mỏi chư Tăng luôn đề cao lý tưởng tu học và hành đạo giác ngộ giải thoát, bằng việc kiểm thúc thân tâm, trao dồi giới đức; tứ chúng cần đồng tâm hiệp lực để xây dựng nền đạo đức văn hóa Phật giáo có ảnh hưởng lợi ích sâu rộng trong xã hội. Làm sao để việc tu đạo, học Phật của mọi người ngày càng được phổ cập với lộ trình hoằng pháp cụ thể, thiết thực, dù rằng Phật giáo đang đứng trước những thời cơ và thách thức phải vượt qua.

Dưới sự lãnh đạo của Ban đại diện Phật giáo Q. Tân Bình, chư Tăng quận nhà đã duy trì được truyền thống chia xẻ, đoàn kết trong tu học qua các đợt Bố tát định kỳ, được tổ chức luân phiên mỗi nửa tháng một lần tại các chùa Giác Lâm (Văn phòng Ban đại diện) và chùa Hải Quang, Báo Ân, Từ Tân, Viên Giác, Long Hưng, Phú Hòa. Ngoài ra, chư Tôn đức Tăng Ni còn chung tay gánh vác các Phật sự chung của Phật giáo Q.TB như tổ chức các chương trình Từ thiện, giáo dục chư Tăng Ni, hướng dẫn đạo tràng tu học, mời các giảng sư giảng dạy giáo lý cho các hàng Phật tử...và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Kết thúc lễ Bố tát cuối năm, HT. Thích Như Tín - Phó ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM cầu chúc các chư Tăng luôn nổ lực hành trì giới luật của Phật dạy, tinh tấn vun bồi đạo hạnh và khai mở trí tuệ, xứng đáng là người đệ tử Phật với sứ mệnh duy trì mạng mạch Phật pháp được phát triển vững chắc.

Được biết, "lễ Sám hối Bố tát tập trung đầu năm" sắp tới của chư Tăng Phật giáo quận Tân Bình được tổ chức tại chùa Báo Ân vào lúc 5h sáng, ngày 15/2/Tân Mão (nhằm ngày 19/3/2011).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày