TP.HCM: Hơn 1.000 em nhỏ sẽ dự Mái ấm Gia đình Việt

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 4-1, Tập đoàn Hoa Sen và Lasta Multimedia tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Mái Ấm Gia Đình Việt”...

“Mái Ấm Gia Đình Việt” là chương trình thường niên dành cho trẻ em từ các mái ấm, nhà mở  và sinh viên xa nhà tại TP.HCM đón giao thừa. Chương trình năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ 16g00 đến 21g00 ngày 22/1/2012 (nhằm 29 Tết) tại sân 4A – Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cho 1.000 em nhỏ từ các mái ấm, nhà mở, sinh viên xa nhà tại TP.HCM bằng các hoạt động: trò chơi dân gian, giao lưu, tổ chức ăn uống cho các em và văn nghệ.  Từ 19 giờ 30 ngày 22-1, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Let’s Việt VTC9.

IMG_5271.JPG
Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen
trả lời các cơ quan báo chí tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện nhà tổ chức hy vọng trong tương lai nhiều tập đoàn, công ty, đơn vị, đoàn thể hưởng ứng, chung tay góp sức cùng “Mái Ấm Gia Đình Việt” để chương trình này được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành và hàng năm các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một đêm giao thừa thật ấm áp.

Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tôn mạ số 1 Việt Nam thấm nhuần tinh thần Phật giáo với các thương hiệu tiêu biểu như Tôn Hoa Sen, ống thép Hoa Sen, ông nhựa Hoa Sen, hiện đang chiếm giữ gần 38% thị phần tôn mạ trong nước.

Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Latsata (Lasta Multimedia) là công ty mẹ chuyên về lĩnh vực truyền thông, đặc biệt khai thác và kinh doanh trên kênh truyền hình Let’s Viet - VTC9.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày