TP.HCM: Lễ nhập kim quan cố TT. Thích Tôn Thật

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 02-8, trong niềm kính tiếc vô hạn, Chư tôn đức HĐTS, Ban trị sự THPG TP.HCM, Ban đại diện Phật giáo Quận 5 và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan cố TT. Thích Tôn Thật.

Là bậc tôn túc khả kính của Phật giáo người Hoa, trong thời gian qua, cố TT. Thích Tôn Thật đã có những đóng góp to lớn cho những hoạt động Phật sự của Giáo hội. Thượng tọa là Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự THPG TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, Trưởng ban Từ thiện Xã hội báo Giác Ngộ, Trưởng Hệ phái Phật giáo Người Hoa, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Quận 5, Trụ trì chùa Từ Đức, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Sau lễ nhập kim quan, nhục thân của cố Thượng tọa sẽ được tôn trí tại chùa Vạn Phật, số 66/14 đường Nghĩa Thục, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 02/8/2009 (12/6/Kỷ Sửu). Lễ truy niệm vào lúc 08 giờ 00 ngày 07-8-2009 (17-6-Kỷ Sửu), sau đó cung tống Kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu đến bạn đọc hình ảnh lễ nhập kim quan cố TT. Thích Tôn Thật sáng nay:

DSC_6124.jpg
DSC_6127.jpg
DSC_6128.jpg

Tác bạch, cung nghinh chư tôn đức chứng minh

DSC_6132.jpg
DSC_6136.jpg
DSC_6140.jpg
DSC_6141.jpg
DSC_6147.jpg
DSC_6152.jpg
DSC_6153.jpg
DSC_6157.jpg

Cử hành lễ nhập kim quan

DSC_6160.jpg
DSC_6171.jpg
DSC_6189.jpg
DSC_6191.jpg
DSC_6194.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày