TP.HCM: Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ XII chính thức thăm Phật giáo thành phố

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 25-3, Thường trực Thành hội Phật giáo TP.HCM đã trân trọng đón tiếp Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ XII tại Hội trường Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo hành phố (chùa Phổ Quang - Quận Tân Bình).

Đến dự có HT. Thích Viên Giác – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội, HT.Thích Thiện Tâm - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, HT. Thích Thiện Tánh – Phó ban Thường trực Ban Trị cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

PV (1).jpg
Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự THPG TP.HCM
đón Ngài Gyalwang Drukpa
PV (2).jpg

Phát biểu tại lễ đón đoàn HT.Thích Thiện Tâm đã hân hoan chào mừng Ngài Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn đã tới thăm Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Qua đây Hòa thượng cũng nói sơ nét về các hoạt động Phật sự mà Thành hội Phật giáo Tp.HCM đã làm được trong năm qua.

Sau phần giới thệu về pháp môn cũng như Tăng đoàn của mình, Ngài Gyalwang Drukpa đã có thời pháp thoại ngắn thuyết giảng về pháp môn thiền của hệ phái Drukpa, nói về phương pháp tu tập của người hành giả cũng nhưng những chứng ngộ về đạo quả, giải thích về giáo pháp kinh điển của hệ phái Drukpa đối với các hệ phái khác của Phật giáo hiện nay. Sau thời pháp, buổi lễ cầu nguyện quốc thái dân an cũng được Ngài Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn thực hiện theo nghi thức Drukpa Tây Tạng.

Được biết đây là lần thứ 3 Ngài Gyalwang Drukpa tới Việt Nam. Sau khi kết thúc thăm Phật giáo TP.HCM, Ngài  Gyalwang Drukpa sẽ tiếp tục viếng thăm hai tỉnh miền Đông Nam bộ là Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai; sau đó là Đà Lạt và Đà Nẳng trước khi rời Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày