TP.HCM: Phật giáo Q.4 tổng khai hạ

GNO - Sáng nay, 2-6, tại chùa Long Bửu, BTS GHPGVN Q.4 đã tổ chức lễ tổng khai hạ cho chư tôn đức Tăng Ni an cư trên địa bàn Q.4.
PG Q (4).JPG
Cung an ban chức sự hạ trường

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Tắc An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Nhật Hiển, Chứng minh BTS Q.4; HT.Thích Thiện Minh, HT.Thích Minh Nghĩa cùng chư tôn đức BTS GHPGVN Q.2, 4, chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện, các hành giả an cư trên địa bàn Q.4.

Tại buổi lễ, HT.Thích Hạnh Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.4, Trưởng BTC khóa an cư kiết hạ phát biểu khai mạc. Theo đó, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội.

Năm nay, BTS GHPGVN Q.4 tổ chức an cư cho 350 vị, trong đó có 2 đạo tràng an cư tập trung là chùa Long Bửu cho chư Tăng với 70 vị, chùa Kim Liên cho chư Ni 130 vị. Ngoài ra còn 3 đạo tràng an cư tại chỗ là chùa Giác Nguyên 69 vị, Bồ Đề 62 vị, Linh Quang 20 vị.

Tại buổi lễ, HT.Thích Tắc An đã khai chuông bảng, khai kinh và sái tịnh đàn tràng. Sau đó, toàn thể chư hành giả Tăng Ni cung an Ban Chức sự hạ trường Tăng, Ni và làm lễ tác pháp kiết giới an cư, mở đầu mùa An cư kiết hạ.

Được biết, chư tôn đức sẽ thực hiện bố-tát tụng giới chung mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 14 và 29 ÂL (tháng đủ) hoặc 28 (tháng thiếu).

PG Q (5).JPG
Chư hành giả phát nguyện an cư

PG Q (6).JPG
Phật tử phát nguyện hộ trì Tam bảo, để chư Tăng Ni hành giả an tâm tu học

PG Q (7).JPG
Hòa thượng chứng minh ban đạo từ tới chư Tăng Ni hành giả

PG Q (8).JPG
Đảnh lễ chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ

PG Q (9).JPG
Hòa thượng Thích Tắc An khai chuông bảng,

PG Q (10).JPG
... và sái tịnh đàn tràng

PG Q (11).JPG
Chư Tăng tác pháp, đối thú an cư

PG Q (12).JPG
Chư Ni tác pháp

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày