TP.HCM: Ra mắt Ban Quản trị tịnh xá Đại Quang

GNO - Sáng 15-5, tịnh xá Đại Quang (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã long trọng làm lễ ra mắt Ban Quản trị.

dai quang  (1).JPG


HT.Thích Thiện Lạc trao quyết định thành lập ban Quản trị

HT.Thích Thiện Lạc, UV BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN huyện Bình Chánh; TT.Thích Minh Bình, Chánh Thư ký  BTS GHPGVN huyện Bình Chánh; TT.Thích Giác Nhuận, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.6 cùng chư tôn đức Tăng Ni trú xứ các tự viện, tịnh xá tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trần Văn Trung - đại diện Ban Tôn giáo TP; ông Trần Văn Xem, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Bình Chánh; ông Phan Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực xã Hưng Long; ông Trần Minh Hoan, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hưng Long và hơn 500 Phật tử đồng về tham dự.

Sau phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức, TT.Thích Minh Bình đã thừa ủy nhiệm của BTS PG TP tuyên đọc quyết định thành lập Ban Quản trị tịnh xá Đại Quang do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM ấn ký.

 HT.Thích Thiện Lạc đã trao quyết định ra mắt Ban Quản trị tịnh xá gồm 4 thành viên, do TT.Thích Giác Nhuận là chứng minh và ĐĐ.Thích Minh Điệp làm trưởng ban.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Điệp đã dâng lời tri ân đến chư tôn đức, cảm niệm các cấp lãnh đạo chính quyền và Phật tử ân nhân đã tạo điều kiện tốt nhất cho tịnh xá hoạt động kể từ khi thành lập cho đến nay. Đại đức nói, Ban Quản trị sẽ nỗ lực hết mình, cũng như tinh tấn trên bước đường hoằng pháp và phụng sự chúng sanh.

Dịp này, tịnh xá cũng long trọng tổ chức đại lễ Phật đản, hoà cùng niềm vui của những người con Phật trên khắp hành tinh đang đón mừng sự kiện Đản sanh của Đức Phật.

dai quang  (2).JPG
Chư tôn và quan khách niệm hương kính mừng Phật đản

dai quang  (4).JPG
Phật tử tham dự và tắm Phật

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày