Trà trong văn hóa phương Đông

GNO - Đây là đề tài được ThS.Nguyễn Hiếu Tín - khoa Việt Nam học (ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ chiều nay, 21-11, trong không gian trà Muni (15 Sông Đà, Q.Tân Bình, TP.HCM).

tra (12).jpg


ThS Nguyễn Hiếu Tín chia sẻ về trà trong văn hóa phương Đông

Tại đây, ThS Tín cho biết, trong thư tịch cổ, trà có mặt trong đời sống con người từ khoảng 4.000 năm. Khởi thủy của trà được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có thể xuất phát ở Ấn Độ, Trung Hoa hoặc khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia có văn hóa uống trà từ lâu.

"Trà trong văn hóa phương Đông trở thành đạo riêng. Người uống trà, pha trà, luận trà thể hiện được cốt cách của mình", ThS.Nguyễn Hiếu Tín nói. Theo đó, trong Trà kinh (Lục Vũ) viết: "Pha trà biết tâm tính/ Uống trà biết ý vị/ Luận trà biết tâm tư". 

Việc thưởng trà cũng là văn hóa chung của phương Đông, từ đó hình thành nên những không gian trà trong tự viện, tư gia. Ngoài trà thì còn có ấm, tượng, âm nhạc, hương trầm... cùng hòa quyện - để người uống trà chiêm nghiệm tự thân. "Uống trà khi đó không chỉ là uống trà, mà nó trở thành nghệ thuật, thành đạo, hướng tới hòa - kính - thanh - tịch như trong trà đạo của Nhật".

Dịp này, ThS.Nguyễn Hiếu Tín cũng lý giải vì sao trong không gian trà thường có hình tượng ngài Bồ Đề Đạt Ma, vì có giai thoại Tổ sư là ông tổ của trà.

Về việc phục hồi văn hóa uống trà trong thời đại ngày nay, theo diễn giả, là một cách để trở về với sự thanh tịnh, giúp tĩnh tâm. Rộng ra, có thể phát triển du lịch ở những vùng trồng trà, góp phần tạo ra nét văn hóa đặc trưng vùng miền, dân tộc.

tra (30).jpg


Bà Ngô Thị Thanh Tâm - người tổ chức chương trình giới thiệu bộ sưu tập trà của mình, lên đến 1.000 ấm

tra (52).jpg
Người yêu trà đa dạng lứa tuổi đến tìm hiểu về trà, văn hóa thưởng trà

Phát biểu, nhà thư pháp Thanh Sơn, cũng là một người yêu trà cho rằng, việc chủ nhân của không gian trà Muni mở những hoạt động chia sẻ về trà định kỳ như thế này sẽ giúp người yêu trà hiểu thêm về văn hóa trà, tìm hướng để phát triển trà Việt. Còn nhà nghiên cứu Võ Ngọc An thì cho rằng, uống trà là văn hóa nhưng uống trong một không gian trà thanh tịnh sẽ làm tăng thêm giá trị thưởng thức, chiêm nghiệm, để người uống trà lắng sâu hơn...

Bà Ngô Thị Thanh Tâm, người đứng ra tổ chức chương trình cho biết, khi uống trà, trên bàn trà, mọi tâm tư sẽ được cởi bỏ, vì thế, mọi người có thể nói với nhau những câu chuyện dài, trải lòng được cùng nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày