Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh ủng hộ 15 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Hòa thượng Thạch Sok Xane trao tiền ủng hộ phòng chống Covid-19 đến Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh
Hòa thượng Thạch Sok Xane trao tiền ủng hộ phòng chống Covid-19 đến Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVN tỉnh về quyên góp ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, sáng 1-6, lãnh đạo Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh đã đến trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ 15 triệu đồng phòng, chống dịch Covid -19.

Theo đó, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh đã đến Ủy ban MTTQVN tỉnh trao số tiền 15 triệu đồng, để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Hoà thượng cho biết sẽ tiếp tục vận động chư Tăng và bà con Phật tử nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K

Hoà thượng cho biết sẽ tiếp tục vận động chư Tăng và bà con Phật tử nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K

Dịp này, Hoà thượng phát biểu cho biết sẽ tiếp tục vận động chư Tăng và bà con Phật tử nghiêm túc chấp hành, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh.

Ông cũng thông tin thêm qua 5 ngày phát động đã có 59 tổ chức, đơn vị và cá nhân đăng ký và ủng hộ được trên 5 tỷ 207 triệu đồng. Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh sẽ tham mưu lãnh đạo tỉnh để phân bổ mua vắc xin, vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày