Trà Vinh: Lễ tổng kết, cấp Giấy chứng nhận lớp Sơ cấp Pali - Khmer năm học 2021

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh tại chùa
Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh tại chùa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-1, tại điểm thi các chùa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ tổng kết và cấp Giấy chứng nhận lớp Sơ cấp Pali - Khmer năm học 2021.

Tham dự buổi lễ có chư Tăng trụ trì các chùa, Ban Giám khảo, Ban Giám thị, cùng thầy cô giáo bộ môn và các thí sinh...

Theo Ban Tổ chức, kỳ thi lớp Sơ cấp Pali - Khmer năm học 2021 tại điểm thi các chùa trong huyện, thành phố gồm có 3 lớp: lớp 6 có 11 môn thi, lớp 7 có 12 môn thi và lớp 8 có 13 môn thi. Thời gian thi chính thức diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-1-2022. Các buổi thi đều diễn ra nghiêm túc và thực hiện đúng theo quy định.

Ban Tổ chức các nơi sẽ tổ chức công bố kết quả thi, trao phần thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho các thí sinh đã đậu trong kỳ thi lớp Sơ cấp Pali - Khmer năm học 2021.

Chùa Bảy Xào Giữa (Trà Cú) trao phần thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho thí sinh đậu kỳ thi

Chùa Bảy Xào Giữa (Trà Cú) trao phần thưởng và cấp Giấy chứng nhận cho thí sinh đậu kỳ thi

Được biết, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, được sự chỉ đạo của Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước các huyện, thành phố thống nhất không tổ chức thi tập trung tại một Hội đồng thi cấp huyện, thành phố như mỗi năm, nhằm đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày