Trại huấn luyện huynh trưởng khu vực Tây Nam bộ

GNO - Hôm qua, 29-4, tại chùa Chrôi Tưm Chắs (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), liên trại Lộc Uyển - A Dục - Huyền Trang của Gia đình Phật tử Việt Nam do Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT T.Ư tổ chức đã chính thức khai mạc.

Đây là khóa trại nhằm mục đích đào tạo lực lượng huynh trưởng kế thừa cho các đơn vị GĐPT thuộc các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ.

H1.JPG


Cung nghinh chư tôn đức chứng minh dự lễ khai mạc trại

HT.Thích Minh Hồng, Thành viên HĐCM; TT.Thích Phước Nghiêm, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT T.Ư; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Ban HDPT tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành trong khu vực chứng minh buổi lễ.

Ông Võ Tấn Đức, Phó ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng; lãnh đạo các cơ quan tỉnh, Sóc Trăng; TP.Sóc Trăng; quý huynh trưởng cao niên, cố vấn, ủy viên Phân ban GĐPT T.Ư đã đến dự và chúc mừng.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh chư tôn đức, niệm Phật cầu gia bị, nghi thức Gia đình Phật tử; giới thiệu thành phần tham dự; công bố và trao quyết định thành Ban quản trại Liên trại.

H2.JPG


Huynh trưởng địa phương Sóc Trăng biểu diễn các điệu múa truyền thống quê hương chào mừng liên trại

Phát biểu khai mạc liên trại, huynh trưởng Thị Bá - Huỳnh Văn Tùng, Trại trưởng Liên trại khẳng định khóa trại có ý nghĩa đối với sự phát triển ngành GĐPT tại khu vực miền Tây Nam bộ trước nhu cầu của tình hình mới. Theo đó, các huynh trưởng được đào tạo sẽ trở về phục vụ các đơn vị tại địa phương theo đúng tinh thần và nội quy của tổ chức GĐPT.

Dịp này, thay măt Ban quản trại, huynh trưởng Thị Bá phát nguyện sẽ nỗ lực hết mình, chung tay cùng các thành viên áo Lam khác làm tròn chức năng, nhiệm vụ đã được chư tôn giáo phẩm và Phân ban HDPT T.Ư giao phó.

H3.JPG
Trao quyết định thành lập Ban quản trại liên trại

H4.JPG
Trao còi lệnh huynh trưởng đời sống trại

Ngay sau đó là nghi thức trao còi lệnh từ trại trưởng chuyển cho đời sống trại là huynh trưởng Tâm Dũng - Nguyễn Hữu Tiến; Ban quản trại gồm 40 thành viên ra mắt và cử trại ca trong không gian trang nghiêm, hùng tráng.

Trong lời huấn từ, TT.Thích Minh Hạnh nhắc nhở trại sinh cần tuân thủ kỷ luật, tận tâm tiếp thu các kiến thức được truyền đạt từ quý huynh trưởng đàn anh để áp dụng sau khi kết thúc trại, trở về địa phương.

Dịp này, toàn thể trại sinh còn lắng nghe lời phát biểu của huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Trưởng ban Hướng dẫn PB GĐPT T.Ư; lời đạo từ của đại diện Ban HDPT T.Ư.

H6.JPG
TT.Thích Minh Hạnh ban lời huấn từ

H5.JPG
Trại sinh liên trại dự khai mạc

Được biết, đến phút cuối có 171 huynh trưởng các tỉnh miền Tây Nam bộ tham dự trại gồm 111 huynh trưởng dự trại Lộc Uyển, 37 huynh trưởng dự trại A Dục, 23 huynh trưởng dự trại Huyền Trang.

Liên trại huấn luyện sẽ kết thúc vào cuối ngày mai, 1-5, sau 3 ngày diễn ra.

Bảo Thiên - Lê Cảm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.
CTV Viên Quang

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

GNO - Không chọn ngành báo, cũng chẳng tốt nghiệp trường báo, nhưng cho đến hiện tại tôi lại sống với công việc đặc thù chữ nghĩa - nghề báo. Và câu chuyện của những ngày mới tập tễnh với nghề, với nghiệp viết lách giờ đã trở thành kỷ niệm của… một thời để nhớ.

Thông tin hàng ngày