Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức)

Hòa thượng Viện chủ cử hành nghi thức Tắm Phật
Hòa thượng Viện chủ cử hành nghi thức Tắm Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Phật đản, sáng 20-5 (9- 4-Tân Sửu), lễ Tắm Phật trang nghiêm đã diễn ra tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức. Buổi lễ có sự tham dự của Hoà thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện chủ chùa.

Tham dự có Hoà thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Huê Nghiêm, cùng chư Tăng và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa.

Hoà thượng Viện chủ đã quang lâm niêm hương, đảnh lễ Tam thân Phật, sau đó cử hành nghi thức Tắm Phật. Đại chúng đồng tụng kệ Tắm Phật, chư Tăng và Phật tử lần lượt thực hiện nghi thức truyền thống kính mừng Phật đản.

Dịp này, Hoà thượng Thích Lệ Trang đã có thời pháp thoại ngắn, nhắc lại ý nghĩa thiêng liêng của nghi thức Tắm Phật trong mùa Phật đản.

Cung thỉnh chư Hòa thượng

Cung thỉnh chư Hòa thượng

Chư Tăng tham dự

Chư Tăng tham dự

Bồn Tắm Phật được thiết trí trước trụ đá kim tướng Đức Thế Tôn sơ sinh giữa thiên nhiên

Bồn Tắm Phật được thiết trí trước trụ đá kim tướng Đức Thế Tôn sơ sinh giữa thiên nhiên

Hòa thượng Viện chủ niêm hương

Hòa thượng Viện chủ niêm hương

Đạo tràng trang nghiêm

Đạo tràng trang nghiêm

Hòa thượng đảnh lễ tam thân Phật

Hòa thượng đảnh lễ tam thân Phật

Và cử hành nghi thưc Tắm Phật

Và cử hành nghi thưc Tắm Phật

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm

Chư Tăng lần lượt Tắm Phật

Chư Tăng lần lượt Tắm Phật

Tắm Phật trong thành kính và chánh niệm

Tắm Phật trong thành kính và chánh niệm

Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại ngắn trước Phật tử tham dự, thực hiện giãn cách

Hòa thượng Thích Lệ Trang có thời pháp thoại ngắn trước Phật tử tham dự, thực hiện giãn cách

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày