Trang nghiêm lễ vía Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Hướng về ngày vía Phật A Di Đà 17-11 âm lịch hàng năm, chiều qua, 14-11-Đinh Dậu (31-12-2017), chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) đã tổ chức lễ vía trang nghiêm.

Le via Phat A Di Da (1).jpg


Hòa thượng Viện chủ cùng chư Tăng và Phật tử lễ bái sám hối tại chánh điện

Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, viện chủ chứng minh; TT.Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm sám chủ, cùng Chư Tăng và đông đảo Phật tử về tham dự.

Buổi lễ diễn ra tại khu vườn A Di Đà trong khuôn viên chùa. Sau khi Hòa thượng viện chủ niêm hương lễ bái trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Thượng tọa trụ trì hướng dẫn đại chúng tụng kinh và đảnh lễ 48 lời nguyện trong kinh A Di Đà.

Trước đó, Hòa thượng viện chủ và chư Tăng hướng dẫn Phật tử tụng kinh và lạy bái sám hối tại chánh điện.

Giác Ngộ trân trọng giới thiệu chùm ảnh của buổi lễ:

Le via Phat A Di Da (2).jpg

Le via Phat A Di Da (3).jpg
Hòa thượng cùng chư Tăng và Phật tử tụng kinh sám hối

Le via Phat A Di Da (4).jpg

Le via Phat A Di Da (5).jpg
Mỗi Phật tử trong tay với ngọn hoa đăng dâng cúng Phật A Di Đà

Le via Phat A Di Da (6).jpg
Phật tử vân tập nơi tượng đài Phật A Di Đà

Le via Phat A Di Da (7).jpg
Dâng phẩm vật cúng dường Phật A Di Đà

Le via Phat A Di Da (8).jpg
Hòa thượng Viện chủ cùng chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Le via Phat A Di Da (9).jpg
... và niêm hương lễ Phật

Le via Phat A Di Da (10).jpg

Le via Phat A Di Da (11).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Le via Phat A Di Da (12).jpg

Le via Phat A Di Da (12a).jpg
Thượng tọa sám chủ hướng dẫn Phật tử lạy 48 lời nguyện của Ngài

Bảo Toàn thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự tích về cái mõ cá của nhà Phật

Sự tích về cái mõ cá của nhà Phật

NSGN - Đây là cái mõ làm bằng gỗ hình con cá nên còn gọi là mộc ngư. Mộc ngư , xưa gọi mộc ngư cổ, mộc đạc, ngư cổ, ngư bản ; truyền thống là một pháp khí.
Tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Cuộc đời vi diệu

GNO - Vui trả nghiệp ác cũ – dù trong thức mộng/ Không gây tạo nghiệp ác mới – dù trong ước mơ.
Ảnh minh họa

Món quà lạ thường của vô thường

GNO - Cứ mỗi tháng Giêng tôi lại chọn một từ. Tôi sử dụng từ này như một thỏi nam châm cho năm tới, để truyền cảm hứng cho tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi và thay đổi tôi.

Thông tin hàng ngày