Trao giải cuộc thi "Viết cho mùa hiếu hạnh"

GNO - 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích được Ban Thư ký và Thượng tọa trụ trì chùa Viên Giác (Bùi Thị Xuân, Q.Tân Bình, TP.HCM) chấm chọn trong tổng số gần 80 tác phẩm dự thi gửi về cuộc thi đã được trao tại giảng đường bổn tự vào tối qua, 17-8.

>>> Chùa Viên Giác tổ chức cuộc thi "Viết cho mùa hiếu hạnh"

vien giac 1.jpg
Tác giả đoạt giải ba - Dương Minh Thi giao lưu với Phật tử đạo tràng Viên Giác

Ngoài phần trao giải, xen kẽ còn có phần chia sẻ về hiếu hạnh khá xúc động của các tác giả đoạt giải (Triệu Mỹ Ngọc - giải nhất, Nguyễn Thành Công, Viên Nghiêm - giải nhì, Quang Bửu, Dương Minh Thi - giải ba...) cũng như ca nhạc hát về ân nghĩa sanh thành.

Cuộc thi do chùa Viên Giác tổ chức nhân mùa Vu lan - Báo hiếu 2013, PL.2557; đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức nhưng theo TT.Thích Đồng Văn, trụ trì chùa - Trưởng BTC cuộc thi đánh giá là thành công, khơi gợi được nhiều câu chuyện từ trái tim, những bộc bạch tình cảm chân thành của tác giả dành cho ông bà, cha mẹ... trong ý niệm tri ân, báo ân.

vien giac 2.jpg


ĐĐ.Thích Trí Thông, phó trụ trì chùa Viên Giác trao giải thưởng tới tác giả đoạt giải

Được biết, có thể những tác phẩm dự thi sẽ được biên tập lại và cho in thành sách để phổ biến về những câu chuyện nhân văn, chân thật mà tác giả đã chia sẻ bằng thơ, văn (tùy bút, truyện ngắn) hầu giáo dục đạo hiếu và bài học làm con cho mọi người...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày