Trao học bổng Quách Thị Trang đến 123 nữ sinh tại TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các nữ sinh tại TP.HCM
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các nữ sinh tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-8, tại Tượng đài Quách Thị Trang trong Công viên Bách Tùng Diệp (TP.HCM) diễn ra lễ trao học bổng Quách Thị Trang năm 2025 đến 123 nữ sinh học lớp 11 tại các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn TP.HCM.
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống tưởng niệm liệt nữ Quách Thị Trang

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống tưởng niệm liệt nữ Quách Thị Trang

Buổi lễ trao học bổng, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Liệt nữ Quách Thị Trang nhân kỷ niệm ngày hy sinh của chị (25-8-1963), tri ân một người nữ sinh quả cảm, xả thân vì chính nghĩa, vì lý tưởng dân tộc.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói về nhân duyên có học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh và thầy cô giáo
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói về nhân duyên có học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh và thầy cô giáo

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, người sáng lập học bổng Quách Thị Trang chia sẻ về nhân duyên hình thành học bổng. Theo đó, những ngày đầu năm 2014 học bổng chỉ có một hai suất, sau đó dần dần được nhiều người biết đến cùng đóng góp quỹ học bổng.

Năm nay, có 123 nữ sinh đến từ 34 Trường Trung học Phổ thông TP.HCM được nhận học bổng, mỗi suất 2,5 triệu đồng, trong đó có 39 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng đặc biệt mỗi suất 3,5 triệu đồng. Tại buổi trao học bổng, các em nữ sinh cũng được tặng tập thơ “Em là vì sao sáng”- tập thơ tưởng niệm Quách Thị Trang.

Trao học bổng đến các em nữ sinh lớp 11 tại TP.HCM, cùng lứa tuổi với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh

Trao học bổng đến các em nữ sinh lớp 11 tại TP.HCM, cùng lứa tuổi với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh

Học bổng Quách Thị Trang như một món quà đầy ý nghĩa nhân dịp năm học mới sắp bắt đầu, với mong muốn trao gửi niềm tin và truyền cảm hứng lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến thế hệ trẻ hôm nay. Tính đến năm 2025, trải qua hơn một thập niên, học bổng đã tiếp sức cho hàng ngàn nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hình ảnh ghi nhận tại Tượng đài Quách Thị Trang trong Công viên Bách Tùng Diệp:

Thầy cô giáo dâng hương tưởng niệm Liệt nữ Quách Thị Trang

Thầy cô giáo dâng hương tưởng niệm Liệt nữ Quách Thị Trang

123 em nữ sinh lớp 11 nhận học bổng - cùng lứa tuổi với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh
123 em nữ sinh lớp 11 nhận học bổng - cùng lứa tuổi với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh
Tập thơ Em là vì sao sáng
Tập thơ Em là vì sao sáng
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng đến các em nữ sinh
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng đến các em nữ sinh
Có 39 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất 3,5 triệu đồng dành cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập
Có 39 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất 3,5 triệu đồng dành cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống lưu niệm cùng các nữ sinh nhận học bổng
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống lưu niệm cùng các nữ sinh nhận học bổng
Thầy cô giáo đại diện 34 Trường Trung học Phổ thông ở TP.HCM lưu niệm cùng PGS.TS Nguyễn Thiện Tống
Thầy cô giáo đại diện 34 Trường Trung học Phổ thông ở TP.HCM lưu niệm cùng PGS.TS Nguyễn Thiện Tống

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày