Trao nhiều phần quà cho học sinh nghèo, mồ côi

GNO - Sáng 25-8, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với Công ty kết nối An Bình (TP.Hà Nội) tổ chức trao quà cho trẻ mồ côi nhân dịp khai giảng năm học 2018 - 2019. 

01.jpg


Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và Công ty kết nối An Bình trao xe đạp cho các em mồ côi

Theo đó, Hội trích từ nguồn quỹ hoạt động mua tặng 37 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và Công ty kết nối An Bình cũng trao tặng 200 suất quà, mỗi suất 300 ngàn đồng gồm 1 ba lô, 1 đèn học, 10 vở viết, 1 cặp bánh trung thu. Tổng trị giá xe đạp và quà được trao hơn 115 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24-8 chùa Yên Thái và BCH Đoàn xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu)  đã tổ chức chương trình tình nguyện “Tiếp bước em đến trường” tại Trường Tiểu học Châu Hội, huyện Quỳ Châu. Chương trình đã trao 130 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên học tập tốt, đồng thời hỗ trợ 5 em học sinh bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 8 triệu đồng.

02.jpg


Chương trình “ Tiếp bước em đến trường” tại xã Châu Hội

Đây là những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chư Tăng, Phật tử chùa Yên Thái và BCH Đoàn xã Sơn Hải nhằm chia sẻ khó khăn, động viên và hỗ trợ các em trong năm học mới.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày