Trao quà đồng bào vùng lũ, khởi công xây cầu bê-tông

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 2-12, ĐĐ.Thích Thị Nhân, trụ trì chùa Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã đến tỉnh Đồng Tháp khởi công xây dựng cầu bê-tông nông thôn.

anhTT (1).jpg

Cây cầu Lung Cá Trê sẽ được nhà tài trợ xây dựng mới

 Đoàn kết hợp với địa phương khảo sát và khởi công xây dựng cây cầu Lung Cá Trê, tại liên ấp Hòa Bình và ấp Thành Tấn, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Cây cầu sẽ xây dựng mới có chiều dài 30m, chiều ngang 3,5m, kết cấu bê-tông cốt thép, chi phí xây dựng 150 triệu đồng.

Ph.V

* Ngày 1-12, đoàn từ thiện chùa Thường Quang, TP.HCM do TT.Thích Chơn Tịnh hướng dẫn đã có mặt tại tỉnh Quảng Bình tặng quà cho học sinh vùng lũ lụt vừa qua.

anhTT (2).jpg

Tặng quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Thay mặt chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài nước, Hội Ican - Hoa Kỳ, đoàn đã đến thăm và trao tặng 400 phần quà cho các em học sinh ảnh hưởng bởi bão lũ tỉnh Quảng Bình. Mỗi phần gồm: 10 quyển tập, 5 cây viết, một xấp vải để mai một bộ quần áo đồng phục, một cái ba-lô và 300 ngàn đồng tiền mặt.

Đoàn đã tặng 200 phần quà cho đồng bào trong vùng lũ lụt, mỗi phần là 1 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, 30-11, TT.Thích Chơn Tịnh đã đến xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tặng 200 phần quà cho đồng bào trong vùng lũ lụt. Mỗi phần là 1 triệu đồng tiền mặt, do TT.Thích Viên Ngộ và chư tôn đức Tăng Ni Phật tử ở Na Uy cùng chư tôn đức, Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày