Trao quyết định nhân sự Ban Văn hóa GHPGVN huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2021-2026

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện trao quyết định đến Đại đức Thích Quảng Tấn - Ảnh: TĐ
Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện trao quyết định đến Đại đức Thích Quảng Tấn - Ảnh: TĐ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 27-12, tại chùa Thiên Đức (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã tổ chức ra mắt và trao quyết định nhân sự thành viên Ban Văn hoá GHPGVN huyện Củ Chi, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi; Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN huyện Củ Chi, cùng chư tôn đức thành viên Ban Văn Hoá GHPGVN huyện Củ Chi, đại diện chính quyền xã Bình Mỹ tham dự.

Thành viên Ban Văn hóa GHPGVN huyện Củ Chi nhận quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: TĐ

Thành viên Ban Văn hóa GHPGVN huyện Củ Chi nhận quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: TĐ

Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm đã đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Văn hoá GHPGVN huyện Củ Chi gồm 9 thành viên, do Đại đức Thích Quảng Tấn làm Trưởng ban; Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Phó Thường trực; Sư cô Thích nữ Tịnh Ngộ, Phó ban; Đại đức Thích Thiện Toàn, Chánh Thư ký, cùng 5 vị ủy viên.

Thư cảm ơn của chính quyền xã Bình Mỹ gửi tới Phật giáo huyện Củ Chi - Ảnh: TĐ

Thư cảm ơn của chính quyền xã Bình Mỹ gửi tới Phật giáo huyện Củ Chi - Ảnh: TĐ

Tiếp đó, Thượng tọa Thích An Thường đã trao quyết định đến các thành viên Ban Văn hoá GHPGVN huyện Củ Chi. Đặc biệt ghi nhận những đóng góp của chư tôn đức Phật giáo trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đại diện chính quyền xã Bình Mỹ cũng trao thư cảm ơn đến Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày