Trao tiền của bạn đọc gởi đến bệnh nhân khó khăn

GNO - Ngày 28-12, tại tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), HT.Thích Tâm Viên, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đã trao tiền bạn đọc ủng hộ đến các bệnh nhân đăng trên tiểu mục “Mở rộng lòng từ” của báo, cùng giúp đỡ 24 bệnh nhân bị các bệnh về ung bướu nặng.

IMG_9954.jpeg

Các bệnh nhân nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Giác Ngộ - Ảnh: T.Q

Theo đó, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được đăng trên các số Báo Giác Ngộ tháng 12 được bạn đọc đến tòa soạn hoặc chuyển khoản ủng hộ tiền điều trị gồm: Bùi Thị Thuẩn (GN967): 2 triệu đồng, Vàng Thị Hương Giang (GN968): 3 triệu đồng, Huỳnh Ngọc Trung (GN969): 5 triệu đồng, Nguyễn Văn Khánh (GN971): 14 triệu đồng, Nguyễn Thúc Sinh (GN972): 18 triệu đồng, La Quang Tiến (GN973): 15 triệu đồng, Phạm Trí Duy (GN974): 17 triệu đồng, Lê Trung Hiếu (GN975): 9 triệu đồng, Hồ Sỹ Hùng (GN976): 13 triệu đồng, 4 đứa trẻ bơ vơ (GN974/trang 29): 7 triệu đồng, nhân vật trang xã hội (GN974/trang 29): 3 triệu đồng.

Dịp này, các nhà hảo tâm, bạn đọc đã tặng đến 24 bệnh nhân ung bướu, mỗi bệnh nhân nhận 1,5 triệu đồng.

HT.Thích Tâm Viên cũng đã trao số tịnh tài bạn đọc cúng dường đến các chùa: Học viện Phật giáo tại TP.HCM: 36,6 triệu đồng, Việt Nam Quốc Tự: 1 triệu đồng, chùa Long Hòa: 1,2 triệu đồng, chùa Phổ Nguyện: 3 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày