Trao tiếng yêu thương trong phút giây này

Giác Ngộ - Với ý nghĩa hướng về Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc và chào mừng 60 năm Gia đình Phật tử Việt Nam, hơn 500 đoàn sinh, huynh trưởng Gia đình Phật tử các tỉnh, thành miền Đông, Tây Nam Bộ đang có mặt tại Bình Dương để dự Hội trại Nguyên Hùng - tôn danh người huynh trưởng sáng lập viên GĐPT Việt Nam.

IMG_4108.JPG

Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT diễu hành
qua lễ đài đêm khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

Giác Ngộ Online đã có dịp tiếp xúc với các huynh trưởng, đoàn sinh và lắng nghê tâm tình của họ về màu áo Lam, về tổ chức đặc biệt giáo dục thanh thiếu đồng niên tin Phật tại Việt Nam. Đây như là những tiếng yêu thương trao nhau trong phút giây hạnh ngộ của những người con mang lý tưởng phụng sự.

* Hồ Văn Ty (Trà Vinh): Do hoàn cảnh gia đình mà em phải nghỉ học giúp việc nhà, đến vớí GĐPT 2 năm nay em có nhiều niềm vui, tháng này rảnh nên nghe thông báo có trại là đi ngay, trước là tham quan Trung tâm Văn hóa Phật giáo Bình Dương, nghe nói ở đó có tượng Phật nằm lớn lắm, sau là được hòa mình vào không khí hội trại, coi đó là một kỉ niệm trong Gia đình Phật tử.

* Nguyễn Thị Hồng Nhung (GĐPT Phước Hội - Bình Phước):

wwGDPT (2).JPG

Em cũng không còn đi học nên có điều kiện tham gia hội trại lần này, em mong rằng được tham gia các hoạt động của trại như: trò chơi, các kĩ năng sinh hoạt tập thể. Em thấy trại rất vui vì ngoài GĐPT còn được chứng kiến nhiều hoạt động của Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc.

* Lâm Thị Ngọc Giàu (GĐPT Bửu Thọ- Kiên Giang):

wwGDPT (3).JPG

Em đang học nghề nên có thể xin nghỉ vài ngày để tham gia trại, vì nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có, nhất là được chứng kiến nhiều sư thầy, sư cô về dự hội thảo hoằng pháp, và được hòa nhập vào gia đình áo Lam của các tỉnh khác.

* Trần Đình Vũ Hiệp (GĐPT TP. Hồ Chí Minh):

wwGDPT (4).JPG

Em đang làm việc ở cơ quan, nhưng có thể xin nghỉ phép vài ngày, coi như trừ vào số ngày nghỉ phép năm để có thể tham gia hội trại này, điểu mong muốn là được học tập thêm kinh nghiệm tổ chức trại, kĩ năng sinh hoạt tập thể làm hành trang trên con đường giáo dục thanh thiếu nhi vì tâm nguyện của em sẽ là một huynh trưởng GĐPT.

* Nguyễn Quốc Trị An (GĐPT Vĩnh An - Đồng Nai):

Đã phát nguyện làm huynh trưởng nên cơ hội tham gia một hội trại do Trung ương tổ chức là không bỏ qua, em đang làm ở ngành điện lực nên sắp xếp thay ca cho đồng nghiệp để tham gia hội trại này để dẫn đoàn sinh đi.

* Lê Thị Bé Phúc (Trà Vinh):

wwGDPT (1).JPG

Em xin nghỉ học vài ngày rồi về chép bài lại, vì nghĩ rằng khó có dịp đi Bình Dương để dự trại và hòa nhập vào không khí nhộn nhịp, hoành tráng của Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc và nhất là chiêm ngưỡng tượng Bổn Sư nhập diệt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Thông tin hàng ngày