Trẻ cũng vui chùa!

GN - Câu nói cũ xưa: “Trẻ vui nhà, già vui chùa” - một khái niệm của dân gian đã dần đi vào… dĩ vãng. Vì hiện tại Phật giáo đã khoác lên mình một màu sắc trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết bởi số người trẻ đi chùa ngày càng nhiều.

Anh 2, PGTT 713.jpg

Người trẻ tới chùa học Phật

Không ít người trẻ đến chùa học pháp, nghe kinh và tham gia những hoạt động bổ ích mang đậm bản chất Phật giáo. Các câu lạc bộ, hội, nhóm… được hình thành dành cho giới trẻ ngày nay trong sự dung hòa với mọi công tác xã hội, sinh hoạt giao lưu, nhưng luôn dựa trên nền tảng Phật giáo, lấy lời Phật dạy làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động ngày càng nhiều. Điều đó cũng giúp cho giới trẻ không theo đạo Phật, hoặc tôn giáo khác cũng dễ dàng tham gia sinh hoạt và hòa đồng một cách nhanh chóng, qua những công tác thiết thực giúp đời, nhưng không ngoài mục đích đem đạo Phật vào cuộc sống.

Phật pháp làm mới tâm hồn

Bạn Ngọc Trân, một thành viên của một CLB thiện nguyện Phật giáo chia sẻ: “Lúc đầu tham gia hoạt động mình chỉ nghĩ là để đi thiện nguyện giúp đời. Sau những hành trình được quý thầy hướng dẫn ngồi thiền, học pháp, chơi những trò chơi tìm hiểu về Phật pháp… mình đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống, mà bấy lâu nay không biết, và chính Phật pháp đã giúp mình hoàn thiện hơn rất nhiều trong cuộc sống hiện tại”.

Hay bạn Nguyên Trường, thành viên của Hội Miền Yêu Thương chia sẻ: “Lúc trước tôi nghĩ theo đạo Phật là chỉ đến chùa tụng kinh, cầu nguyện tài lộc may mắn hoặc khi gặp chuyện đau khổ thì mới tìm đến chùa để có được những phút giây bình an. Nhưng kể từ khi được một người bạn giới thiệu đi từ thiện với Hội, sau khi được tiếp xúc giáo lý nhà Phật, tôi thấy tiếc vì tại sao lại không biết Phật pháp sớm hơn để không mắc phải những sai lầm đã qua”.

Những chia sẻ bình dị của người trẻ trên đây cũng đã nói lên được sức hút mãnh liệt của Phật giáo, đối với cuộc sống hiện tại mà đại bộ phận giới trẻ đều cần đến nhằm chuyển hóa và cải thiện những khả năng hạn hẹp của riêng mình. Còn nhiều chia sẻ khác của những bạn đôi mươi, hai mấy mà chúng tôi từng lắng nghe đều cùng chung nội dung, rằng, từ khi biết Phật pháp, lời Phật dạy đã mở ra một khung trời mới về nhận thức, lối sống, giúp các bạn tiệm cận với giá trị đích thực của cuộc đời và nơi đâu là hạnh phúc thật sự.

Đạo Phật của người trẻ

Nếu nhận định Phật giáo hẹn hẹp qua sự cầu cúng, ma chay, tụng niệm thì ta đã tự khép mình vào trong những suy nghĩ cá nhân với những góc nhìn hẹp. Giới trẻ ngày nay đã hiểu Phật pháp bằng sự thực nghiệm, chuyển hóa và cải thiện đời sống của mình và được thực chứng bằng khoa học. GS.Ngô Bảo Châu từng chia sẻ: “Văn hóa Phật giáo có thể giúp ta bình thản ngay cả khi một phần lớn của cuộc đời có lẽ còn ở phía trước”.

Ngày nay, đạo Phật được thế giới xem như một “đạo sống” với tinh thần khoa học. Tìm hiểu Phật giáo bằng góc nhìn khoa học, dựa trên nghiên cứu, cũng là một con đường, một sự lựa chọn của giới trẻ hôm nay. Sẽ không có khái niệm “bỏ đạo”, nếu đã thực tập và trải nghiệm Phật pháp một cách đúng nghĩa. Chính người trẻ đã nói lên được điều đó, sức sống của Phật giáo đã nuôi dưỡng và phát triển trong tâm hồn mỗi ngày, sự khác biệt rõ rệt giữa một bạn trẻ không biết Phật pháp và một bạn trẻ đã thấm nhuần tư tưởng của nhà Phật trong sự tương quan của giáo lý “Nhân- quả”, “Vô thường”. Nếu đã hiểu được điều đó thì người trẻ rất dễ dàng vượt qua tất cả khó khăn để nỗ lực vươn lên và nhìn đời với ánh mắt lạc quan hơn.

Sự chọn lựa đến với đạo Phật không có nghĩa là dứt bỏ con đường tiến thân ở tương lai, mà ngược lại, nếu ta sống đúng tinh thần của Phật giáo và ứng dụng lời Phật dạy thì sự tiến thân có giá trị gấp đôi: tiến thân bằng nhận thức trí tuệ và một nhân cách hoàn thiện.

Sự phát triển một cách tích cực về số lượng người trẻ tới chùa học Phật đã tạo nên một luồng sinh khí mới. Thông qua những hoạt động thiện nguyện giúp đời, giao lưu học Phật, các thầy, sư cô trẻ đã kết nối và trao truyền lời Phật dạy đến những bạn trẻ đồng trang lứa, giúp người trẻ cũng biết vui ở chùa!

Giác Minh Luật

Đi chùa & cảm nhận

…Cảm nhận sự bình an trong tâm hồn, vì tiếp xúc được với những năng lượng từ bi toát ra từ quý thầy, sư cô và những người bạn đạo. Màu áo lam, áo nâu hiền hòa, giản dị, giúp mình bớt sân si, bữa cơm chay thanh đạm không chỉ làm cho cái bụng nhẹ nhàng mà tâm hồn cũng trở nên trong sáng, yên an với những suy nghĩ thiện lành.

…Cảm nhận rằng, mình đã được “lột xác”, không chỉ ở hình thức bên ngoài với chiếc áo đồng phục nơi cửa thiền mà còn cả tâm hồn. Những xác xơ, khô khốc, chai sần vì những ấu trĩ trong cách nghĩ đầy trách móc trước đó được thay bằng cái nhìn thoáng đạt hơn từ việc quán chiếu nhân-quả, hiểu rõ nghiệp duyên do mình tác tạo đời này, đời trước chính là yếu tố quyết định “số phận” nên mình không còn trách trời trách đất, không trách người nữa.

Trách mình khi đó có nghĩa là quay về sám hối những điều ác đã gây tạo, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa và nguyện làm mới bằng cách kiến tạo bình an cho mình, cho người qua cách mình nghĩ, nói và làm hàng ngày. Tất nhiên, tất cả đều là thiện lành, là trên cơ sở lời Phật dạy với những nguyên tắc đạo đức cao thượng từ giới bổn được trao truyền và thọ nhận từ buổi quy y Tam bảo nơi mái chùa thân thương…

Hiền Đỗ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.

Thông tin hàng ngày