Trên 100 Tăng sinh Nam tông được khen thưởng

GNO - Hôm nay, 28-5, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015.

Tham dự có đại diện Vụ địa phương III - Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo Vụ tôn giáo - dân tộc Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng; Ban Dân tộc các tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cà Mau, TP.Cần Thơ cùng Tăng sinh và Ban Giám hiệu của trường.

strang1.JPG


Ông Lý Khol, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III trao giấy khen cho Tăng sinh đạt học giỏi

Trong năm học 2014-2015, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ có 204 học viên theo học. Kết quả, năm học 2014-2015, toàn trường có gần 50% Tăng sinh khá, giỏi. Ở hệ phổ thông, cả 100% Tăng sinh được công nhận tốt nghiệp lớp 9 và 100% Tăng sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp trình độ Trung học phổ thông.

Ở hệ Khmer ngữ lớp 9 và Trung cấp Pali, các Tăng sinh tốt nghiệp đạt 100%. Dịp này, nhà trường còn khen thưởng cho 15 Tăng sinh đạt danh hiệu học giỏi, 82 Tăng sinh tiên tiến và 5 Tăng sinh đạt danh hiệu chuyên cần.

strang2.JPG


Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trao giấy khen cho Tăng sinh học giỏi

Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ là trường duy nhất giảng dạy cho các Tăng sinh Khmer trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các môn học theo chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo từ lớp 6 đến lớp 12.

Nhiều năm qua, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ đã đào tạo hàng ngàn tri thức cho các phum sóc vùng đồng bào Khmer trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chanh Đa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày